Chung cư Hà Nội bị cô lập vì ngập lụt: Hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, xôi, gà luộc tiếp tế

Hàng trăm cư dân chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rơi vào cảnh bị cô lập do mưa lớn gây ngập sâu, mất điện, mất nước. Trong lúc khó khăn, cư dân các tòa nhà lân cận đã xuyên đêm nấu cháo, xôi, gà luộc và gom nhu yếu phẩm tiếp tế, mang đến hơi ấm tình làng nghĩa xóm.
- Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh
- Doanh thu Temu vượt dự báo, PDD tăng trưởng quốc tế
- Bắt nghi phạm trộm 14 xe máy tại TPHCM
Bị ngập sâu, cư dân chung cư Ecohome 1 khốn đốn
Sáng 27/8, bà Bùi Mai (52 tuổi), cư dân Ecohome 1, vẫn tất bật tiếp nhận và phân phát thực phẩm cứu trợ cho bà con trong tòa nhà. Bà cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ sáng 26/8 khiến nước dâng cao gần 1m, tràn vào thang máy, toàn bộ chung cư mất điện, mất nước.
“Người già, trẻ em bị ảnh hưởng nặng nhất. Chúng tôi hoàn toàn bị cô lập, sinh hoạt vô cùng chật vật”, bà Mai chia sẻ.
Đến sáng nay, nước đã rút bớt nhưng tình trạng ngập vẫn còn, cư dân vẫn chưa có điện và nước sạch để sử dụng.
Hàng xóm chung tay, tiếp tế xuyên đêm

Ngay sau khi biết tin, cư dân các tòa Ecohome 2, 3 và Goldentime đã nhanh chóng nấu cháo, xôi, bánh mì, đồng thời gửi đèn pin, sạc dự phòng để hỗ trợ.
Vợ chồng chị Tạ Thị Thu – Võ Văn Khánh (Ecohome 3) vừa sinh con nhỏ nhưng vẫn thức xuyên đêm chuẩn bị hơn 100 xúc xích rán, 30 phần cơm cuộn, 20kg xôi hạt sen, gà luộc để kịp mang sang cho cư dân Ecohome 1. “Dù bản thân cũng mất điện, nhưng chúng tôi muốn san sẻ với hàng xóm trong lúc ngặt nghèo”, chị Thu nói.
Chị Lê Na (Ecohome 1) cùng gia đình còn dùng xuồng vận chuyển 150 bánh mì pate – giò chả, 20 hộp bánh trôi và 20kg bánh cuốn vào tòa nhà. “Lần đầu tiên chung cư gặp cảnh ngập nặng, nhưng bà con đã đồng lòng hỗ trợ nhau để vượt qua”, chị chia sẻ.
Ấm lòng tình người trong gian khó

Chứng kiến hàng xóm khệ nệ bê nồi cháo, túi bánh mì lớn, lội nước sang cứu trợ, bà Bùi Mai xúc động: “Có chị vừa sinh con chưa lâu vẫn đứng bếp nấu xôi, nấu cháo cho chúng tôi. Tình người này khiến chúng tôi ấm lòng giữa cảnh khó khăn”.
Hiện cư dân Ecohome 1 vẫn cần thêm đèn pin, sạc dự phòng và dụng cụ vệ sinh để dọn dẹp sau khi nước rút. Tuy nhiên, nhờ sự sẻ chia của cộng đồng, những ngày sống trong cảnh cô lập đã vơi bớt phần nào nhọc nhằn.
Theo: Tiền Phong