Dù còn hơn 40 giờ mới đến lễ diễu binh 2/9, hàng nghìn người dân đã dựng lều, trải chiếu tại Quảng trường Ba Đình để giữ chỗ đẹp.

Tiêu đề chính: Người dân đổ về Ba Đình chờ lễ diễu binh

Từ sáng 31/8, khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã chật kín dòng người về giữ chỗ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bất chấp mưa lớn, hàng nghìn người mang theo lều trại, chiếu, chăn gối, áo mưa… để “cắm chốt” trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú. Đây được coi là vị trí “vàng” để theo dõi toàn cảnh lễ diễu binh.

Gia đình ông Trịnh Văn Vân (65 tuổi, Lạng Sơn) gồm 10 người đã lên Hà Nội từ tờ mờ sáng. “Cả đời mới có vài dịp tận mắt xem diễu binh, tôi muốn được cảm nhận khí thế hào hùng và tự hào của dân tộc”, ông Vân chia sẻ. Không thuê khách sạn, gia đình ông ở nhờ nhà người thân, sẵn sàng ngủ 2 đêm ngoài vỉa hè để giữ chỗ.

Chị Ngọc chuẩn bị dựng lều để sẵn sàng cho buổi diễu binh sáng 2/9 (Ảnh: Dân Trí)

Tương tự, chị Bích Ngọc (Đội Cấn) cũng chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, chiếu, lều để dành chỗ cho gia đình. “Nếu không ra sớm sẽ khó chen chân, nhất là khu vực Hùng Vương”, chị nói.

Ông Đinh Văn Thắng (Điện Biên) di chuyển hơn 300km để kịp đến Hà Nội sáng 31/8. Mang theo bạt che, áo mưa, ông dành chỗ cho cả gia đình. “Được chứng kiến trực tiếp không khí hào hùng 80 năm của đất nước là niềm tự hào lớn”, ông bày tỏ.

Khu vực Hùng Vương và Trần Phú được ví như vị trí vàng vì xem được các đoàn diễu binh diễu hành đi qua (Ảnh: Dân Trí)

Không khí rộn ràng, tinh thần háo hức của hàng nghìn người dân từ khắp tỉnh thành đổ về Hà Nội đã tạo nên một bức tranh sống động, thể hiện niềm tự hào dân tộc sâu sắc trước ngày lễ trọng đại.

Theo: Dân Trí