Thần đồng 11 tuổi khởi nghiệp bán trà sữa ở chợ đêm

Cậu bé 11 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc, gây chú ý khi mở quầy trà sữa tại chợ đêm, thu về hơn 11 triệu đồng/tháng chỉ trong kỳ nghỉ hè.
- Lá đinh lăng: Lợi ích và rủi ro cần biết
- Bún đặc trưng Hà Nội: Món ngon ẩm thực đất Kinh kỳ
- Cảnh sát PCCC kịp thời cứu bé gái bị co giật
Câu chuyện về cậu bé Nuomi, 11 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ nổi bật về thành tích học tập xuất sắc, cậu bé còn thử sức với việc kinh doanh trà sữa trong dịp nghỉ hè và gặt hái thành công bất ngờ.
Trong năm học vừa qua, Nuomi đạt thành tích đứng đầu lớp với điểm số gần như tuyệt đối: 100/100 ở môn Toán và Tiếng Anh, 98/100 ở Ngữ văn. Sau khi kết thúc kỳ học, thay vì xin quà vật chất, Nuomi chỉ mong cha mẹ cho phép mình ra chợ đêm để trải nghiệm khởi nghiệp.
Khởi nghiệp từ đam mê ẩm thực

Nuomi vốn yêu thích nấu ăn và pha chế. Ở nhà, cậu thường tự học cách làm đồ uống như một thú vui sau giờ học. Khi có cơ hội được cha mẹ đồng ý, cậu lập tức khảo sát chợ đêm, tìm vị trí mở quầy thuận lợi.
Ngày 17/7, quầy trà sữa đầu tiên của Nuomi chính thức khai trương. Thời gian hoạt động kéo dài từ 18h30 đến 23h. Ngày đầu, chỉ có 6 khách tìm đến. Để khích lệ con trai, mẹ Nuomi đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Bất ngờ, thông tin này nhanh chóng lan truyền và giúp quầy trà sữa trở thành điểm đến được nhiều người ủng hộ.
Trà sữa chợ đêm thành công bất ngờ
Nhờ sự lan tỏa trên mạng, quán của Nuomi ngày càng đông khách. Từ chỗ lúng túng ban đầu, cậu bé dần trở nên tự tin, xử lý việc bán hàng và pha chế một cách chuyên nghiệp. Đặc biệt, để đáp ứng lượng khách ngày một tăng, Nuomi đã “tuyển dụng” thêm bà ngoại và một bạn học cùng lớp để phụ giúp.
Theo gia đình, sau khi trừ chi phí nguyên liệu và trả công cho người hỗ trợ; Nuomi vẫn lãi khoảng 3.000 tệ mỗi tháng, tương đương hơn 11 triệu đồng. Đây là con số đáng nể với một cậu bé mới 11 tuổi.
Bài học từ trải nghiệm kinh doanh sớm
Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là sự nghiêm túc và đầu óc kinh doanh của Nuomi. Cậu bé không chỉ biết pha chế ngon miệng mà còn học được cách tính toán chi phí; tổ chức vận hành. Gia đình cho biết; việc bán hàng chỉ dừng lại khi Nuomi bắt đầu năm học mới vào tháng 9; nhằm đảm bảo cân bằng giữa học tập và trải nghiệm.
Câu chuyện khởi nghiệp mùa hè này nhận được nhiều bình luận đa chiều. Một cư dân mạng chia sẻ: “Tôi từng nói với con mình rằng học không giỏi thì chỉ có thể đi bán hàng ngoài chợ. Nhưng đọc về Nuomi; tôi thấy để bán hàng giỏi cũng cần học giỏi, có đầu óc và tố chất kinh doanh”.
Nuomi trở thành ví dụ điển hình cho việc học sinh có thể thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực; miễn là có sự đồng hành đúng cách từ cha mẹ.
Theo: Dân Trí