Sau khi vượt quãng đường xa để đón bạn gái quen qua mạng về làm vợ, ông Lừ tại Đắk Lắk đã cùng người bạn đời mới trải qua một kỳ nghỉ tết ấm áp nhất.

Hành trình kết duyên và sự hòa nhập tại vùng quê mới

Câu chuyện bắt đầu khi ông Lừ, một công dân 73 tuổi tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk, bắt đầu tìm hiểu bà Sùng Thị Mỷ qua không gian mạng. Sau 3 tháng trò chuyện và xây dựng niềm tin, ông đã quyết định thực hiện một hành trình vượt 1.500km ra tận tỉnh Sơn La để gặp mặt. Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là gặp gỡ mà còn là để hỏi cưới người bạn đời kém mình 22 tuổi về chung sống.

Hiện tại, hai vợ chồng đang tận hưởng cuộc sống tự lập trong căn nhà nhỏ tại Đắk Lắk. Ông Lừ vốn đã có sáu người con đã trưởng thành và lập gia đình riêng, nhưng các con đều ủng hộ quyết định của bố. Căn nhà của ông trước đây vốn thiếu bàn tay chăm sóc, nay đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn hẳn. Sự thay đổi này đến từ bàn tay thu vén và thói quen làm việc chăm chỉ của bà Mỷ từ khi về nhà mới.

Theo chia sẻ từ gia đình, bà Mỷ đã dần quen với nhịp sống và văn hóa tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Mặc dù năm nay bà lỡ hẹn với việc đón tết tại quê ngoại Sơn La do khoảng cách địa lý quá xa xôi. Tuy nhiên, sự dịu dàng và tính cách biết nhường nhịn của bà đã giúp thắt chặt tình cảm với các con riêng của chồng. Anh Lý Seo Ký, con trai ông Lừ, bày tỏ sự vui mừng khi thấy bố mình không còn phải chịu cảnh sống cô quạnh.

Công tác chuẩn bị và không khí lễ hội gia đình

Trong những ngày giáp tết Nguyên đán, ông Lừ thường dùng chiếc xe bốn bánh dành cho người già để đưa vợ đi mua sắm. Do khoảng cách từ nhà đến khu chợ trung tâm khá xa, ông bà thường ghé vào các tiệm tạp hóa gần nhà để chọn đồ. Mỗi ngày họ chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm để đảm bảo một cái tết đủ đầy và chu đáo nhất. Những chuyến đi này luôn ngập tràn niềm vui và sự phấn khởi của đôi vợ chồng già.

Về phần thực phẩm, gia đình chủ yếu tận dụng nguồn nguyên liệu tự nuôi trồng sẵn có tại địa phương. Ông bà nuôi gà nên không cần phải mua thêm, còn phần thịt lợn đã được các con chu đáo mang sang hỗ trợ. Công việc chính của hai ông bà là mua thêm bánh kẹo, hoa quả và nước ngọt để bày biện lên bàn thờ gia tiên. Mọi công việc trang trí và dọn dẹp nhà cửa đều được hai người cùng nhau đồng lòng thực hiện.

Vào ngày mùng 1 tết, đại gia đình đã tập trung đông đủ trong căn nhà nhỏ để cùng nhau đón xuân. Ông bà đã chuẩn bị sẵn ba mâm cỗ thị soạn để thiết đãi con cháu trong không khí rộn rã tiếng cười. Những ngày sau đó, ông Lừ chở vợ đi chúc tết từng nhà họ hàng và làng xóm lân cận. Đi đến đâu, ông cũng vui vẻ giới thiệu bà Mỷ là người bạn đời sẽ nương tựa cùng mình trong suốt quãng đời còn lại.

Theo: VietNamNet