Trump thẳng thừng bác thỏa thuận Iran — điều khoản chưa đủ tốt
Washington — Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 dội gáo nước lạnh lên đề nghị ngừng bắn của Tehran: điều khoản chưa đủ tốt, và Iran phải từ bỏ hạt nhân hoàn toàn.
- Vũ Việt Tiến thủ khoa hai kỳ thi năng lực và tư duy lớn
- Một phụ nữ Thanh Hóa mất trắng 7,3 tỷ đồng vì tin vào hệ sinh thái ảo Xintel
- Căng thẳng Trung Đông: Mỹ và Iran liên tục phát cảnh báo sơ tán
Trump nói không, Araghchi nói chưa từng hỏi
Thẳng thừng và ngắn gọn — đó là thái độ của ông Donald Trump khi nói về Iran trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News ngày 14/3. “Iran muốn đạt được thỏa thuận, còn tôi không muốn vì các điều khoản chưa đủ tốt”, ông Trump tuyên bố qua điện thoại. Ông không liệt kê cụ thể điều gì cần thay đổi, nhưng đặt một điều kiện cứng: Tehran phải từ bỏ hoàn toàn mọi tham vọng hạt nhân. Căng thẳng này nổ ra sau khi đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner — con rể ông Trump — đã tiến hành đàm phán với Iran, trước khi Mỹ và Israel phát động Chiến dịch Epic Fury ngày 28/2 khiến hàng chục quan chức cấp cao thiệt mạng, trong đó có nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.
Tehran phản đòn ngay lập tức. Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 15/3 lên thẳng chương trình “Face The Nation” để phủ đầu: Iran chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn, chưa bao giờ yêu cầu đàm phán. Ông Araghchi khẳng định Tehran ổn định, đủ mạnh và sẵn sàng tự vệ đến cùng. Ông cắt ngang luận điểm của Washington bằng lý lẽ đanh thép — Mỹ đã ra tay tấn công ngay giữa lúc hai bên còn đang thương lượng. “Chúng tôi chỉ đang bảo vệ người dân của mình khỏi hành động xâm lược này, và chúng tôi không thấy lý do gì để phải đàm phán với người Mỹ, bởi vì chúng tôi đã đàm phán với họ khi họ quyết định tấn công chúng tôi”, ông Araghchi nhấn mạnh.
Đảo Kharg mất sạch 90 mục tiêu — lãnh đạo kế vị mất tích bí ẩn
Ngày 13/3, ông Trump gọi đây là chiến thắng — Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ vừa xóa sổ toàn bộ 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, tài sản kinh tế quan trọng nhất của Tehran. “Một trong những cuộc oanh tạc mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông”, ông Trump viết trên Truth Social. Lực lượng Mỹ dừng lại trước cơ sở hạ tầng dầu mỏ — điều mà nếu xảy ra sẽ làm tê liệt nền kinh tế của Iran. Phía Mỹ không ra về tay không: cuộc xung đột đã cướp đi 13 binh sĩ Mỹ, trong đó sáu phi công tử nạn khi máy bay tiếp nhiên liệu trên không gặp nạn ở phía tây Iraq ngày 12/3.
Và câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó — Mojtaba Khamenei đang ở đâu? Con trai của Ali Khamenei được chỉ định kế vị nhưng chưa một lần lộ diện trước công chúng kể từ khi nắm quyền. Một quan chức an ninh cấp cao Israel tiết lộ với tạp chí Epoch rằng Mojtaba có thể đã bị thương ở chân trong các cuộc tấn công nhắm vào hầm trú ẩn của cha ông, song mức độ thương tích chưa được xác định. Ông Trump không giữ lại suy đoán của mình: “Tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không. Cho đến nay, chưa ai có thể cho tôi thấy ông ấy cả”, ông nói với NBC. “Tôi nghe nói ông ta đã chết, và nếu còn sống, ông ta nên làm một điều rất khôn ngoan cho đất nước mình, đó là đầu hàng”, ông nói thêm.
Theo: The Epoch Times