Hai lãnh đạo Iran thiệt mạng trong đợt không kích của liên quân Israel và Mỹ
Tối 17/3/2026, phía Israel xác nhận hai quan chức cấp cao Iran đã tử vong sau đợt không kích, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột tại vùng Trung Đông.
- Ba thuyền viên tử vong nghi do ngạt khí tại cảng Cà Ná (Khánh Hòa)
- Việt Nam đề nghị UAE cung cấp dầu khí an toàn và đúng hạn
- Kỹ năng đặt câu hỏi và tương lai của trẻ em thời AI
Lãnh đạo Iran và tổn thất nhân sự sau đợt không kích
Cuộc xung đột tại Trung Đông vừa chứng kiến tổn thất nặng nề đối với bộ máy quyền lực tại Tehran trong các đợt tấn công đêm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, xác nhận Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, và tướng Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng dân quân Basij, đã thiệt mạng. Sự việc diễn ra khi chiến sự bước sang ngày thứ 18, với các hình ảnh từ Bộ tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho thấy hàng loạt mục tiêu quân sự bị phá hủy trong các vụ nổ lớn.
Ali Larijani vốn được xem là lãnh đạo thực quyền sau khi lãnh tụ tối cao Khamenei qua đời ở giai đoạn đầu cuộc chiến. Ông không chỉ là nhân vật kỳ cựu trong chế độ mà còn trực tiếp điều hành các chiến dịch đàn áp và chỉ đạo hoạt động quân sự chống lại Israel cùng các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, tướng Soleimani đứng đầu lực lượng Basij, một tổ chức bán quân sự đóng vai trò xương sống trong việc duy trì trật tự nội địa và thực thi các quy định nghiêm ngặt của chính quyền.
Chiến dịch tiêu diệt các lãnh đạo này là nỗ lực phối hợp giữa lực lượng Mỹ và Israel, nhắm vào hơn một chục quan chức cao cấp của mạng lưới Basij ngay tại Tehran. Phía Iran đã ngay lập tức đáp trả bằng cách phóng 10 tên lửa đạn đạo và 45 thiết bị bay không người lái nhắm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đồng thời, quân đội Anh cũng ghi nhận việc phá hủy số lượng kỷ lục máy bay không người lái của Iran chỉ trong một đêm để bảo đảm an toàn cho các tuyến đường hàng hải.
Phản ứng quốc tế và biến động chính trị tại Hoa Kỳ
Tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng đối với các đồng minh NATO khi họ từ chối hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz. Ông cho rằng đây là một sai lầm vì tuyến hàng hải này mang lại lợi ích cho châu Âu nhiều hơn là Mỹ. Dù vậy, ông khẳng định các lực lượng Hoa Kỳ đã cơ bản vô hiệu hóa năng lực không quân và hải quân của Tehran mà không cần đến sự giúp đỡ từ các đối tác quốc tế.
Trong khi đó, nội bộ chính giới Mỹ nảy sinh mâu thuẫn khi Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent bất ngờ từ chức. Ông Kent chỉ trích cuộc chiến là kết quả của các áp lực chính trị và khẳng định Iran không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Đáp lại, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bác bỏ quan điểm này, dẫn các báo cáo tình báo về việc Tehran đang đẩy mạnh làm giàu hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo ở mức độ nguy hiểm.
Căng thẳng leo thang đã khiến giá xăng dầu thế giới tăng vọt khi thị trường lo ngại các cơ sở năng lượng trên đảo Kharg có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Giữa bối cảnh khói lửa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới Nowruz tới người dân Iran qua video. Ông bày tỏ hy vọng về một tương lai tự do, đồng thời tin tưởng rằng ánh sáng sẽ sớm chiến thắng bóng tối và mang lại một khởi đầu mới cho khu vực.
Theo: FOXNEWS (Bản dịch)