Ngày 25/3, Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng Nguyễn Lê Tú vì dũng cảm đập mái tôn cứu 7 người mắc kẹt trong đám cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam chiều 24/3.

Nguyễn Lê Tú: Hành trình lao vào khói lửa cứu người mắc kẹt

Khoảng 17h52 chiều 24/3, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại căn nhà cao 6 tầng tọa lạc tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Thời điểm đó, cột khói đen bốc lên nghi ngút từ căn nhà khiến nhiều người dân khu vực xung quanh hoảng loạn khi phát hiện sự việc. Bên trong công trình này, có tổng cộng 7 nạn nhân đang bị mắc kẹt và nỗ lực tìm cách thoát khỏi vòng vây của lửa.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm 2 lớp vật lý thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, khi vừa đi tập gym về đã lập tức lao vào hỗ trợ mà không kịp suy nghĩ. Ban đầu, nam sinh này đứng phía ngoài để giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay khi biết tin vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ kẹt lại bên trong, Tú đã quyết định liều mình đu thang lao thẳng vào hiện trường vụ cháy.

Trong làn khói đen đặc và mùi khét xộc lên cay xè mắt, Tú cố gắng giữ bình tĩnh để tìm đường lên tầng 6 nơi các nạn nhân đang tụ tập. May mắn thay, đúng lúc này lực lượng cảnh sát có mặt và dùng ánh đèn chỉ dẫn giúp Tú cùng một người dân khác là anh Nguyễn Tiến Long xác định được vị trí căn phòng. Hai người đã nhanh chóng dùng búa phá vỡ mái tôn để tạo lối thoát hiểm, kịp thời đưa toàn bộ 7 người ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh hơn.

Sinh viên Bách khoa nhận giấy khen vì tinh thần quả cảm

Chiều ngày 25/3, đại diện Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe của nam sinh Nguyễn Lê Tú. Tại buổi gặp mặt, nhà trường đã thay mặt Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng giấy khen đột xuất cho anh vì hành động dũng cảm cứu người. Đây là sự ghi nhận kịp thời cho tinh thần xả thân vì cộng đồng của người học trò trẻ tuổi trong tình huống khẩn cấp.

Hành động dũng cảm này không gây bất ngờ cho bạn bè và thầy cô bởi Tú vốn là một sinh viên có năng lực và ý thức trách nhiệm cao tại trường. Nam sinh sinh năm 2006 này luôn nằm trong nhóm những người có kết quả học tập đứng đầu lớp vật lý tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài việc học giỏi, anh còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào với điểm rèn luyện luôn duy trì ở mức xuất sắc trên 90/100 điểm.

Chia sẻ về sự việc, Tú cho biết sáng cùng ngày anh chỉ dám nói với mẹ rằng mình bị ngã nhẹ do lo sợ bà sẽ quá lo lắng. Anh đã giữ kín chuyện bản thân trực tiếp lao vào đám cháy cho đến khi những hình ảnh cứu người trên mái tôn được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Câu chuyện về sự dũng cảm của nam sinh này hiện đang trở thành tâm điểm thảo luận tích cực của dư luận khu vực Lĩnh Nam và cộng đồng sinh viên.

Theo: Báo Tuổi Trẻ