Trong vụ án Bộ Nông nghiệp, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng nhiều thuộc cấp đã bày tỏ sự hối hận và mong được khoan hồng trong lời nói sau cùng.

Những lời tự trọng muộn màng của cựu thứ trưởng

Sau 3 ngày xét xử, cuối chiều 1/4, 23 bị cáo móc nối nhau “thông thầu” tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Đứng trước bục khai báo sau ba ngày xét xử, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã bày tỏ sự hổ thẹn sâu sắc về những sai phạm đã xảy ra. Ông chia sẻ rằng điều khiến ông đau xót nhất chính là việc không giữ được thanh danh cho những người làm nghề, dù trước đó ông luôn phấn đấu không ngừng trong công việc.

Vụ án này có sự tham gia của 23 bị cáo, những người bị cáo buộc đã móc nối với nhau để thực hiện hành vi thông thầu tại các dự án thuộc Bộ. Theo lời ông Thắng, dù vụ án đã phơi bày nhiều sai phạm trong quản lý nhưng ông và các đồng nghiệp tại Bộ đã thực sự nỗ lực để xây dựng nên những công trình có chất lượng tốt. Ông khẳng định các dự án này đã đảm bảo tiến độ và mang lại hiệu quả lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước, không giống như các vụ án tham nhũng làm suy giảm chất lượng công trình.

Trong giờ phút nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án vào chiều ngày 1/4, ông Thắng đã gửi lời cảm ơn đến cơ quan công tố vì đã đề nghị một mức án có tính nhân văn. Tuy nhiên, với mong muốn được sớm trở về để tiếp tục cống hiến những kiến thức của mình cho đất nước, ông vẫn hy vọng Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc giảm nhẹ hình phạt hơn nữa. Sự hối hận muộn màng của vị cựu lãnh đạo này cho thấy cái giá quá đắt của những sai lầm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Vụ án Bộ Nông nghiệp và nỗi nuối tiếc của các cựu cán bộ

Không chỉ ông Thắng, bị cáo Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng quản lý xây dựng công trình, cũng bày tỏ sự nuối tiếc vô hạn về quãng đời làm nghề của mình. Ở tuổi 70, độ tuổi lẽ ra được vui vầy bên con cháu, ông lại phải đối mặt với vòng lao lý và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của gia đình. Ông tâm sự rằng mình đã từng cố gắng công tác ở những nơi gian khó nhất và được cấp trên ghi nhận, nhưng lại đánh mất mình chỉ trong một khoảnh khắc thiếu kiểm soát.

Các bị cáo khác từng giữ vị trí chủ chốt tại các Ban quản lý dự án thuộc Bộ như ông Trần Văn Lăng và Lê Văn Hiến cũng đồng loạt thừa nhận những sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Họ trình bày lời nói sau cùng với thái độ thành khẩn, tự nhận thức được những lỗ hổng trong quản lý đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ngày hôm nay. Tất cả đều bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án thấp nhất, sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Những lời trình bày cuối cùng của nhóm cựu cán bộ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ cho thấy một bức tranh chung về sự đánh đổi giữa sự nghiệp và sai lầm. Dù đều có những đóng góp nhất định trong quá trình công tác, nhưng sự vi phạm các quy định về đấu thầu đã buộc họ phải trả giá trước pháp luật. Phiên tòa không chỉ là nơi xem xét tội danh mà còn là bài học đau xót về việc giữ gìn phẩm chất của người cán bộ trước những áp lực và cám dỗ trong công việc.

Theo: Báo Tiền Phong