Gia đình Hà Nội mê Hữu Liên, 5 lần trở lại vẫn chưa chán vì cảnh đẹp và trải nghiệm riêng tư ở Lạng Sơn
Sau 5 lần ghé Hữu Liên (Lạng Sơn), chị Nguyễn Huế vẫn lựa chọn quay lại bởi khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không gian yên bình cùng nhiều trải nghiệm riêng tư.
- Phạm Hoàng Thu Uyên đại diện Việt Nam chinh phục Miss Earth 2026
- Cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ, cấp phép sai 686 cơ sở
- Hạn mức 1,3 tỷ đồng mỗi ngày, đường dây đánh bạc lộ diện
Hữu Liên (Lạng Sơn) là điểm đến được chị Nguyễn Huế (SN 1993, Hà Nội) lựa chọn nhiều nhất trong các chuyến du lịch gia đình. Trung bình mỗi năm, chị cùng người thân trở lại nơi đây một lần để tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành và những trải nghiệm gần gũi.
Theo chị Huế, Hữu Liên sở hữu địa hình đa dạng với núi đá, thung lũng, đồng cỏ, suối và hồ nước. Quãng đường từ Hà Nội không quá xa, giao thông thuận tiện nên rất phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.
Gia đình chị từng khám phá Hữu Liên vào cả bốn mùa trong năm. Mỗi thời điểm đều mang đến những vẻ đẹp riêng, từ thảm cỏ xanh mướt mùa xuân, mùa hè mát lành đến mùa thu với những vườn hồng chín và mùa đông thơ mộng cùng những đêm lửa trại ấm cúng.
Ở chuyến đi gần nhất vào giữa tháng 6, gia đình chị lựa chọn tour trải nghiệm 2 ngày 1 đêm thay vì tự túc. Gói dịch vụ bao gồm xe đưa đón, lưu trú, ăn uống, tham quan và chụp ảnh tại các điểm riêng tư.
Với hai con nhỏ, chị cho rằng hình thức du lịch này giúp cả gia đình tiết kiệm thời gian chuẩn bị, không phải di chuyển quá nhiều mà vẫn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.
Trong hành trình, các thành viên được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa, cắm trại, thả diều, tắm suối giữa thung lũng, chèo bè tại đập Bắc Mỏ, chèo SUP trên hồ và check-in tại “cây phu thê”.
Các điểm tham quan được thiết kế dành riêng cho đoàn khách với số lượng giới hạn nên không xảy ra tình trạng đông đúc. Nhờ đó, gia đình có nhiều thời gian vui chơi, nghỉ ngơi và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Không gian lưu trú cũng để lại nhiều ấn tượng khi căn nhà gỗ được thiết kế mộc mạc, đầy đủ tiện nghi, bao quanh bởi cánh đồng và cây xanh. Không khí yên tĩnh giúp các thành viên cảm nhận rõ sự thư thái sau những ngày làm việc bận rộn.
Ẩm thực địa phương là một điểm cộng khác của chuyến đi. Gia đình chị thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng như vịt quay, lợn quay, nem nướng, khâu nhục, lạp xưởng và phở thái làm thủ công.
Theo chị Huế, các món ăn đều hợp khẩu vị và mang đậm bản sắc vùng núi Lạng Sơn. Sau chuyến đi, chị còn mua thêm nhiều đặc sản về làm quà cho người thân. Chi phí tour khoảng 2,3 triệu đồng mỗi người lớn và hơn 1,8 triệu đồng đối với trẻ em. Trẻ dưới 5 tuổi được miễn phí.
Nữ du khách đánh giá mức giá này hoàn toàn phù hợp với chất lượng dịch vụ nhận được. Ngoài lưu trú và ăn uống, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động, chụp ảnh chuyên nghiệp và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng riêng tư.
Tâm Thanh (tổng hợp)