Nhắc đến ơn cứu mạng con trai, chị Hằng – mẹ bé Xuân Bắc nghẹn ngào “ơn cứu mạng của chú gia đình tôi không biết đền đáp thế nào. Chỉ mong chú dồi dào sức khỏe”.

Theo báo VnExpress, lúc 17h ngày 19/9, 2 chị em Ngô Thị Bé (5 tuổi) và Ngô Văn Xuân Bắc (2 tuổi) con anh Ngô Văn Nam và chị Lê Thị Hằng (trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đi từ nhà ông bà trở về. Khi ấy trời vừa mưa lớn, đường liên thôn nước ngập khoảng 20 cm, Bắc trượt chân, bị nước cuốn xuống sông Cầu Giỏ.

Nghe tiếng kêu cứu của chị gái Bắc, anh Ngô Văn Thiên (41 tuổi) nhà gần hiện trường vội lao xuống sông, bơi đến nạn nhân đang chới với dưới dòng nước. Khoảng hai phút sau, anh Thiên đưa được cháu bé lên bờ, cùng vài người dân hô hấp nhân tạo. Cháu Bắc hồi tỉnh, được anh Thiên giao lại cho bố mẹ bé.

Báo Người Đưa Tin cho biết, anh Thiên là nhân viên bảo vệ trông giữ xe tại cửa hàng số 94 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh. Hôm đó anh nghỉ làm ở nhà chống bão số 5.

Anh Thiên đang làm bảo vệ ở một cửa hàng tại TP. Hà Tĩnh (ảnh chụp màn hình báo Hà Tĩnh).

“Khi nghe tiếng kêu, tôi không kịp suy nghĩ, vội lao xuống sông cứu cháu Bắc lên bờ”, anh kể.

Vị ân nhân của gia đình cháu Bắc cho biết thêm, khúc sông Cầu Giỏ đoạn bé trai gặp nạn khá sâu, tại đây có nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra. “Tôi quan niệm cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nên không nề hà nguy hiểm”, anh Thiên chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình báo Hà Tĩnh.

Chị Hằng, mẹ cháu Bắc chưa hết cảm động khi kể chuyện: “Chiều hôm đó, 2 chị em qua nhà ông bà chơi thì không may gặp nạn. Rất may có chú Thiên. Gia đình tôi rất cảm ơn chú Thiên đã cứu sống tính mạng cháu”.

“Ơn cứu mạng này gia đình tôi không biết đền đáp thế nào. Chỉ mong chú Thiên dồi dào sức khỏe, cống hiến cho xã hội nhiều hơn nữa” – chị Hằng chia sẻ.