Bé trai bị bỏ rơi tại Gia Lai cùng tâm thư của người mẹ
Ngày 4/3, bà Sóng tại Gia Lai phát hiện bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà cùng lá thư nhờ nuôi giúp của người mẹ đang là học sinh cấp 3.
- Lao động Việt tại Trung Đông lo ngại trước căng thẳng quân sự leo thang
- Bộ Nội vụ bác tin đồn sáp nhập tỉnh thành xuống còn 16 địa phương
- Giáo viên mầm non giảm 30 phút đứng lớp từ ngày 4/3
Bé trai bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa kèm lời nhắn gửi
Sáng ngày 4/3, tại thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, một sự việc đau lòng đã xảy ra khi người dân địa phương phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ lại. Bà Nguyễn Thị Sóng, trong lúc ra cổng nhà, đã bất ngờ nhìn thấy một chiếc làn nhựa màu xanh đặt ngay ngắn phía trước. Bên trong làn là một bé trai đang ngủ say, được người để lại quấn trong nhiều lớp khăn ấm để chống lại cái lạnh của vùng cao nguyên.
Đi kèm với đứa trẻ là một mảnh giấy viết tay chứa đựng nhiều nỗi niềm của người mẹ trẻ. Trong thư, người viết tự nhận mình hiện đang là học sinh cấp 3 và việc mang thai, sinh con là một sự cố ngoài ý muốn do bản thân lỡ dại. Do lo sợ gia đình phát hiện và không muốn phải dứt bỏ con đường học tập còn dang dở, cô đã quyết định để lại con mình với hy vọng tìm được người tốt bụng cưu mang.
Thông tin từ lá thư cũng cho biết em bé sinh vào ngày 16/1, tính đến thời điểm bị bỏ rơi là vừa tròn hơn một tháng tuổi. Người mẹ bày tỏ mong muốn mọi người sẽ giúp đỡ chăm sóc đứa trẻ nên người, thay cho phần trách nhiệm mà cô chưa thể gánh vác vào lúc này. Sự việc ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân sống xung quanh khu vực và họ đã nhanh chóng báo cho chính quyền xã.
Tình trạng sức khỏe của trẻ và phương án xử lý từ chính quyền
Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Sóng đã nhanh chóng đưa bé trai đến Trạm Y tế xã Ia Hrú để kiểm tra thể trạng. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy em bé có sức khỏe ổn định, không có các dấu hiệu của dị tật bẩm sinh và cân nặng đạt gần 5kg. Các nhân viên y tế nhận định cháu bé được chăm sóc khá tốt trong tháng đầu đời trước khi bị bỏ lại trước cổng nhà dân.
Hiện tại, chính quyền xã Ia Hrú đã tạm thời bàn giao bé trai cho gia đình bà Sóng chăm sóc trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo. Chính quyền xã cũng đã phát đi thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé. Đây là quy trình cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi và xác định nguồn gốc gia đình cho trẻ theo đúng quy định hiện hành.
Đại diện địa phương cho biết nếu sau một thời gian theo luật định mà không có người thân đến nhận lại con, xã sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Cháu bé có thể được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai hoặc được giải quyết cho nhận con nuôi nếu có cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Mọi quyết định sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo một tương lai ổn định và an toàn nhất cho em bé.
Theo: Báo Dân trí