Bị lớp trưởng mách cô giáo chưa làm bài tập về nhà, cậu bé ấm ức cầm cuốn vở lên gặp cô, mô tả lại con đường từ nhà đến trường bằng hình vẽ.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một cậu bé vừa mếu máo vừa miêu tả lại con đường từ nhà đến trường cho cô giáo bằng những nét gạch ngoằn ngoèo dài khắp trang giấy.

Đang xuống dốc thì hết giấy vì con dốc dài quá, cô giáo liền cho cậu bé thêm 2 tờ giấy để miêu tả tiếp cuộc hành trình đến trường.

cậu bé 3
Cậu bé đang miêu tả con đường đến trường (ảnh chụp màn hình video).

Sau khi video đăng tải, nhiều cư dân mạng đã bình luận hài hước rằng:

  • “Có năng khiếu vẽ đường từ nhỏ, ngành giao thông nên để ý sớm đến nhân tài này. Con đường đến trường của trẻ vùng cao vẫn thật là gian nan”.
  • “10 điểm, chân thật, chính xác từng ngóc ngách, từng cua quẹo”.
  • “Tội cháu bé nước mắt ngắn nước mắt dài. Trẻ em dễ thương và vô tư thật”.
  • “Đấy, cô giáo là phải tâm lý, khích lệ như vậy chứ”.
  • “Lớn lên học toán giỏi hình học hơn đại số”.

Mời quý độc giả xem video:

Xem thêm video: Bé trai quỳ gối xin lỗi sau khi tông vào hông ôtô

Vừa đạp xe dạo chơi vừa ăn bánh, không may tay lái bị liệng quẹo sang bên trái rồi đâm vào ôtô màu trắng đỗ bên đường, bé trai không bỏ đi mà quỳ gối xin lỗi chiếc xe.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: