Trung bình mỗi ngày khoa nhi tại Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận 30 bệnh nhi. Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến.

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders ở Đắk Lắk ‘bốc hơi’, ôm theo hàng trăm triệu đồng học phí

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột (tầng 3 tòa nhà Vincom Plaza, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mở lớp chiêu sinh dạy học nhưng bất ngờ “bốc hơi” từ tháng 8-2022, ôm theo học phí của hàng trăm học sinh.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Chiều 22/9, ông Phạm Đăng Khoa, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột “bốc hơi” khiến phụ huynh nháo nhác, bức xúc.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận đơn tố cáo của phụ huynh về vụ việc, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Hơn 1.000 giáo viên mầm non ở Nghệ An bị nợ lương

Hơn 1.000 giáo viên  hợp đồng dạy mầm non ở Nghệ An bị nợ lương từ nhiều tháng qua do chính sách về nguồn chi trả tiền lương thay đổi, khiến cuộc sống của họ lâm vào cảnh khó khăn.

Liên quan đến sự việc này UBND tỉnh Nghệ An ngày 21/9 quyết định trích hơn 118 tỷ đồng cấp bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị để hỗ trợ giáo viên mầm non bị chậm lương 8 tháng qua và trả lương từ tháng 9. Dự kiến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 các giáo viên sẽ nhận được số tiền này xem chi tiết báo VnExpress.

Hà Nội: Trẻ nhập viện tăng mạnh, 1 bác sĩ chăm 30 bệnh nhi

Thời gian gần đây số trẻ mắc bệnh truyền nhiễm tăng nhanh do cúm, tay chân miệng, anedovirus…, nhiều bệnh viện tại  Hà Nội quá tải, hết giường, phải nằm ghép, thậm chí từ chối cho nhập viện.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, trẻ phải nằm ghép 3 người/giường, cao điểm 1 bác sĩ phải đảm nhiệm điều trị cho 30 bệnh nhi.

Số lượng bệnh nhi nhập viện tăng không chỉ xảy ra ở Bệnh viện Thanh Nhàn, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng nằm trong tình trạng tương tự, xem chi tiết báo VnExpress.

Cướp tiệm vàng vì ‘muốn đi tù’

Ngày 22/9, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Cướp tài sản. 

Tại cơ quan công an, Sơn khai, do nợ nần, cuộc sống buồn chán nên anh ta có ý định tự tử nhưng lại sợ chết.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Khoảng 20h ngày 20/9, Sơn đi bộ đến trước tiệm vàng trên đường Nguyễn Trãi (TP Dĩ An), nhặt cục bê tông chạy vào đập vỡ tủ kính, vơ vàng ném ra đường.

Gây án xong, Sơn không bỏ chạy mà ngồi chờ mọi người giữ lại giao công an. Anh ta nói làm vậy để “được đi tù”, xem chi tiết báo Dân Trí.

Xác minh clip cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi

Anh N. (chú ruột cháu bé, người đăng bài viết) cho biết sự việc xảy ra tối 20/6, tại nhà anh trai anh này ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Người đạp gãy xương cháu bé là mẹ của nạn nhân.

Theo anh N., sự việc bắt nguồn từ việc cháu bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi. Sau khi tìm không thấy, người phụ nữ bực tức, dùng chân đạp liên tục vào đùi con trai. Sự việc đực camera an ninh ghi lại, xem chi tiết báo Zing.