Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi hai con tự kỷ, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Gần 10 năm nay, ông Huỳnh Dần ở TPHCM một mình nuôi hai con trai sinh đôi mắc chứng tự kỷ. Dù hoàn cảnh éo le, ông vẫn bám trụ với nghề bán bánh xèo vỉa hè, từ chối nhận tiền hỗ trợ, chỉ mong có thêm khách ăn bánh để nuôi con và giữ lòng tự trọng.
- Xử nghiêm tài xế ngông cuồng, coi thường pháp luật trên đường phố
- Triệt phá đường dây sách giáo khoa giả trị giá 15 tỷ đồng tại Bắc Ninh
- Sau khi em bé chào đời, ai có thể bế bé đầu tiên?
Nội dung chính
Vừa bán bánh vừa làm cha, làm mẹ
16h mỗi ngày, quán bánh xèo miền Trung của ba cha con ông Huỳnh Dần (52 tuổi) trên vỉa hè đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh, TPHCM bắt đầu đỏ lửa. Vừa chiên bánh, ông vừa trông hai con trai sinh đôi mắc chứng tự kỷ.
Có lần, khi khách bật lon nước ngọt, cậu bé 10 tuổi bất ngờ cầm ghế tiến lại, nhanh tay lấy lon nước rồi chạy về chỗ mình. Ông Dần rối rít xin lỗi, giải thích hai con bị tự kỷ, không có mẹ chăm sóc nên ông buộc phải mang theo ra quán để vừa bán vừa trông.
Hoàn cảnh éo le của người cha đơn thân
Ông Dần quê Quảng Ngãi, vào TPHCM mưu sinh từ trẻ. Thấy bánh xèo quê ngon, ông học nghề rồi bán trên vỉa hè. Năm 2015, vợ sinh đôi hai bé trai kháu khỉnh. Nhưng đến tuổi tập nói, cả hai bộc lộ dấu hiệu bất thường, bác sĩ chẩn đoán rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển.
Ông cho con học trường chuyên biệt với học phí 14 triệu đồng/tháng. Đến dịch Covid-19, trường đóng cửa, các con nghỉ học. Sau đó vợ chồng chia tay, ông thuê nhà, một mình gánh trách nhiệm nuôi dưỡng.
Hằng ngày, ông vừa làm cha vừa làm mẹ. Hai bé ít nghịch phá nhưng phản ứng theo bản năng, khó tiếp thu lời dạy. Vì vậy, đi bán ông luôn đưa con theo, canh chừng từng cử chỉ, sợ con vô tình lấy đồ ăn của khách.

Nghề bán bánh xèo mưu sinh
Bánh xèo của ông Dần nhỏ gọn, giòn rụm, nhân gồm tôm tươi, thịt nạc, giá đỗ, ăn kèm rau thơm và nước mắm chua ngọt. Mỗi chiếc giá 7.000 đồng.
Ông bán từ 14h đến 22h, sau đó nhờ người quen chở con về ngủ, còn mình ở lại dọn dẹp đến khoảng 2h sáng mới về. Dù vất vả, ông vẫn kiên trì để nuôi hai con và giữ nghề.
Tấm lòng và sự khảng khái
Hoàn cảnh ông Dần được nhiều người biết tới, nhiều khách tìm đến ăn ủng hộ. Có người đặt mua hàng chục chiếc mang về, xem đó là cách giúp ông. Nhóm bạn trẻ cũng ghé quán vừa thưởng thức, vừa trò chuyện, động viên.
Không ít mạnh thường quân đề nghị quyên góp, hỗ trợ tiền mặt, nhưng ông kiên quyết từ chối. Ông cũng không cung cấp số tài khoản dù có người xin để chuyển tiền. Với những ai mua bánh mà không lấy tiền thừa, ông trả lại đủ.

“Tôi không chê tiền”
Ông Dần chia sẻ:
“Tôi không giàu có, cũng không chê tiền. Nhưng tôi thấy mình còn sức khỏe, còn lao động được, chưa đến mức phải nhận tiền hỗ trợ. Tôi muốn nhường cơ hội ấy cho những người khó khăn hơn”.
Theo ông, sự ủng hộ bằng cách đến ăn bánh tại quán, mua mang về đã là giúp đỡ ý nghĩa nhất. Ông chỉ mong có đơn vị hay trường học nào giảm học phí để hai con tiếp tục học, hòa nhập tốt hơn.
Ước mong của người cha đơn thân
Điều ông Dần mong mỏi nhất là hai con có thể giao tiếp như những đứa trẻ khác. Ông tin chỉ cần có cơ hội học tập, rèn luyện, con mình sẽ tiến bộ.
Hình ảnh người cha lặng lẽ bên bếp bánh xèo, vừa cười đón khách, vừa dõi mắt trông con, trở thành minh chứng sống động cho nghị lực và lòng tự trọng của một người đàn ông dù khốn khó vẫn kiên cường nuôi con.
Theo: Vietnam net