Đi theo để săn bò Tây Tạng, thế nhưng trước sự chống trả quyết liệt của bò mẹ, báo tuyết buộc phải buông bỏ con mồi.

Trong suốt mùa hè, những con bò Tây Tạng di chuyển đến vùng đất cao hơn để tránh nóng. Và có một con báo tuyết đực đã đi theo chúng.

Báo tuyết trưởng thành cần săn mồi thành công khoảng 10 ngày/lần. Nó ẩn mình vào cảnh quan, rón rén đến gần mục tiêu. Trong khi đó, những con bò Tây Tạng ngửi thấy mùi của kẻ săn mồi, nhưng ngay cả với tầm nhìn tuyệt vời, chúng cũng không nhìn thấy báo tuyết.

Báo tuyết nguỵ trang để con mồi khó phát hiện (ảnh chụp màn hình video).

Mục tiêu của báo tuyết là bò đực non ở xa, sau đó nó nhảy ra bất ngờ và vồ được mục tiêu. Ngay sau đó, bò mẹ lao tới liều mạng cứu con của mình. Trong khi đó báo tuyết vẫn ngoạm chắt bò con, bò mẹ vẫn tiếp tục lao vào cố gắng đánh đuổi kẻ săn mồi.

Một con bò trưởng thành khác cũng lao tới để tăng thêm áp lực và thành công giải cứu được bò con; còn báo tuyết bỏ đi trong thất vọng.

Mời quý độc giả xem video:

From: Survival of the snow leopard – được báo VnExpress đăng tải:

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem video:

“Chỉ có thể là mẫu tử”.

“Tội nghiệp con bò con, bị bò mẹ húc nhầm mấy phát”.

“Những chú bò Tây Tạng thật thông minh và tình cảm!”.

“Đó. Chỉ là con vật thôi, mà nó còn bảo vệ con đến cùng”.

Tội nghiệp con bò con mà cũng tội nghiệp con báo tuyết. Chắc nó cũng bị húc trúng, khả năng cao là bị thương rồi nên nó mới bỏ con mồi. Trước đó hình như mắt nó cũng bị thương.

Bò Tây Tạng là động vật sống theo đàn, trong đàn chủ yếu là con cái và con non của chúng, với một số nhỏ con đực trưởng thành. Những con đực thừa thường đơn độc, hoặc tìm thấy ở các nhóm nhỏ hơn.

Trong quá khứ, kẻ săn đuổi và ăn thịt bò Tây Tạng chính là sói Tây Tạng; Báo tuyết là loài động vật ăn tạp và tích cực săn mồi. Giống như báo hoa mai, chúng luôn biết tận dụng cơ hội, ăn bất cứ thứ gì mà chúng có thể tìm thấy, gồm cả gia súc, vật nuôi trong nhà. Chúng có khả năng giết chết hầu hết những con vật trong phạm vi sinh sống của chúng ngoại trừ bò Tây Tạng trưởng thành.

Có thể bạn quan tâm: Buông bỏ giận hờn, làm người tốt và tốt hơn nữa