Đón khách lúc rạng sáng 12/11, ông Đông không thể ngờ rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của Thành. Trước đó, gã công nhân máu lạnh này đã phải bỏ qua một tài xế xe ôm khác vì thấy người này cao to.

Báo Người Lao Động đưa tin, tối 12/11, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – cho biết bước đầu, đối tượng Lê Văn Thành (SN 1996; ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chết ông Nguyễn Văn Đông (55 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) – người hành nghề xe ôm.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Thành khai nhận trước đó ít tháng vào Bình Dương làm công nhân. Tại đây, hắn ham mê cờ bạc, chơi lô đề dẫn đến nợ tiền hơn 400 triệu đồng, bị các con nợ truy tìm.

Tối 11/11, Thành đón xe khách về lại TP Buôn Ma Thuột để về nhà ở huyện Buôn Đôn với mục đích trốn nợ. Trên đường về, gã nảy sinh ý định cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Đến khoảng 3 giờ sáng 12/11, Thành xuống xe và đi bộ đến một góc trên đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột để tìm tài xế xe ôm với mục đích cướp tài sản.

Khi Thành đi đến đường giao nhau Y Moal – vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột thì phát hiện 1 người chạy xe ôm nên vẫy lại chở. Tuy nhiên, khi thấy tài xế xe ôm to cao, gã bỏ ý định cướp tài sản của người này.

Sau đó, Thành thấy ông Nguyễn Văn Đông nên đã nhờ ông chở vào cuối hẻm 372 trên đường Y Moal, TP Buôn Ma Thuột. Khi cả hai đi đến cuối đường, Thành thấy khu vực vắng người qua lại nên đã rút con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người ông Đông, nhằm mục đích cướp tài sản. 

Theo Zing, lúc đó ông Đông cố chạy đến nhà dân cách 20 m kêu cứu. Nghi phạm sợ bị phát hiện nên bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, ông Đông được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nạn nhân vào viện lúc 5h30 cùng ngày. Qua kiểm tra, nạn nhân tử vong với 10 vết đâm trên người.

Công an cho biết nạn nhân mặc đồ Grab nhưng qua kiểm tra người này không phải tài xế của hãng.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm bởi nạn nhân là tài xế hành nghề xe ôm. Hung thủ ra tay quá dã man với hàng chục vết đâm.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng khả nghi từ trong một vườn cà phê bước ra và đi đến bến xe buýt trên đường Nguyễn Thị Định, TP Buôn Ma Thuột để đón xe.

“Khi đối tượng vừa bước lên xe buýt, hàng chục trinh sát đã ập lên khống chế, bắt giữ. Vào thời điểm bắt giữ, con dao gây án hung thủ vẫn cất giấu trong người” – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Được biết, Lê Văn Thành từng có một tiền án về tội “Giao cấu với trẻ em”.