Ca sĩ Hồng Nhung: “Công bố bị ung thư là quyết định tàn bạo, nhưng cần thiết”

Sáu tháng sau khi công bố mắc ung thư vú, ca sĩ Hồng Nhung xuất hiện rạng rỡ trong chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần”, chia sẻ hành trình chiến đấu với bệnh tật, những giọt nước mắt trong im lặng và sức mạnh hồi sinh từ âm nhạc, gia đình, và tình yêu thương.
- Mẹ của tôi không hoàn hảo!
- Tắm nắng đúng cách giúp ngừa 4 bệnh thường gặp.
- Tại sao bạn luôn muốn ăn đồ chiên?
Nội dung chính
“Khi bệnh, đời chỉ còn một điều đáng kể: sức khỏe”

Cuối năm 2024, giữa lúc chuẩn bị cho liveshow Hát về Hà Nội, Hồng Nhung phát hiện bị ung thư vú. Vé đã bán, khán giả mong chờ, nhưng bác sĩ yêu cầu mổ gấp. Chị xin lùi một tháng để hoàn tất chương trình. Ít ai biết, suốt thời gian đó, chị lặng lẽ đi điều trị, vẫn cười, vẫn hát, vẫn sống trọn từng khoảnh khắc.
“Sau mổ, tôi khóc như thác lũ. Không ai biết tôi bệnh, chỉ thấy bà Bống biến mất vài hôm. Lúc khỏe mạnh thì than nhiều chuyện, lúc bệnh, chỉ còn một chuyện duy nhất: sức khỏe”.
Gia đình là nguồn sức mạnh lớn nhất
Là mẹ đơn thân, Hồng Nhung nghĩ đến các con đầu tiên khi nhận tin dữ. Chị hỏi bác sĩ tâm lý cách nói với con sao cho nhẹ nhàng. Cô con gái 13 tuổi hiểu và ủng hộ mẹ. Còn cha – dịch giả Lê Văn Viện – dù mạnh mẽ, vẫn không giấu nổi buồn khi chị từ bệnh viện trở về.
Với chị, gia đình là động lực vượt qua bệnh tật: “Bố, các con, âm nhạc và những người yêu thương tôi đã tiếp sức để tôi không gục ngã”.
Từ nỗi đau đến lan tỏa hy vọng

Việc công khai căn bệnh với cộng đồng từng là quyết định “quá tàn bạo”, nhưng Hồng Nhung thấy đó là trách nhiệm. “Tôi là người con Hà Nội, được nuôi nấng và yêu quý. Tôi phải nói để lan tỏa nhận thức và động viên phụ nữ hãy đi tầm soát sớm”.
Thông điệp của chị đã tạo nên hiệu ứng tích cực: hơn 3.000 phụ nữ đã đi kiểm tra ung thư sau khi chị chia sẻ.
Âm nhạc – phương thuốc hồi sinh
Chỉ 10 ngày sau ca mổ, Hồng Nhung luyện thanh trở lại. “Mới hát là khóc luôn. Nhưng giờ tôi đã hát bình thường. Mỗi ngày vẫn luyện giọng”.
Với chị, chấp nhận thực tế là chìa khóa chữa lành. “Không ai biết chắc điều gì sẽ đến. Nhưng phải sống, phải biết ơn, và phải nghe lời bác sĩ”.
Theo Báo Tuổi Trẻ