Hình ảnh bé trai thơm bố qua cửa kính khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Theo báo Dân Trí, cậu bé trong bức ảnh là con trai của anh Võ Ngọc Sang, cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ với Dân Trí, anh Sang cho biết hơn nửa tháng nay anh chưa được về nhà, vì phải trực ở cơ quan để chống dịch.

Hôm 8/11, anh đi tuần tra ngang qua nhà, anh thấy con đang đứng chơi ở cửa. Vì quá nhớ gia đình, anh vội ghé vào để thăm vợ con.

Anh Sang chia sẻ: “Vợ tôi hiện mang thai 8 tháng, gần sinh và con trai đầu còn nhỏ nên cảm giác xa gia đình rất khó tả. Vài phút được gặp lại vợ con dù chỉ qua cửa kính khiến tôi vui đến rơi nước mắt”.

Anh công an thăm gia đình
Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Anh Sang nói: “Chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để mình được trở về với người thân, gia đình”.

Vì liên tục công tác trong vùng có dịch, nên anh Sang không thể vào nhà. Anh chỉ đứng bên ngoài cửa kính, nhìn ngắm vợ con trong vài phút, rồi lại đi.

Cậu bé vui mừng khi nhìn thấy cha. Cậu chạy tới, chơi đùa với cha, thơm vào má cha qua lớp cửa kính trong suốt.

Cậu bé thơm cha qua lớp cửa kính
Cậu bé thơm cha qua lớp cửa kính (ảnh chụp màn hình Dân Trí).

Mẹ vợ của anh San, bà Nguyễn Thị Dự đã đăng những hình ảnh này lên mạng xã hội vào ngày 8/11.

Bà chia sẻ: “Dịch bệnh nên nhà tôi luôn đóng cửa để giữ an toàn. Công tác xa nhà nên hai cha con không gặp nhau, cháu thấy bố về nên mừng quá chạy ra hôn qua cửa kính khiến tôi xúc động đến khóc”.

Theo báo Quảng Nam, từ ngày 18/7 đến ngày 9/11, Quảng Nam có 1.605 ca nhiễm Covid-19.