Ngày 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tuyền (31 tuổi, quê Thanh Hóa) 19 năm tù.

Theo cáo trạng được báo Pháp luật TP.HCM đăng tải, chiều 11/4/2020 tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Thủ Khoa Huân (phường An Thạnh, TP. Thuận An) giữa Tuyền và anh Phạm Văn Hà (40 tuổi, ngụ TP. HCM) xảy ra va chạm xe máy.

Mặc dù va chạm rất nhẹ, không ai bị ngã nhưng hai bên bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cãi vã. Tuyền lao vào đánh liên tiếp nhiều cái vào anh Hà rồi lên xe định bỏ đi thì anh Hà tiến tới dùng chân đạp một cái vào xe của Tuyền. Liền đó, Tuyền đánh tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Pháp luật TP.HCM.

Nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, Tuyền khóc từ đầu đến cuối, nói mình không cố ý giết người. Ở phần nghị án, bị cáo liên tục xin lỗi cha mẹ và phía gia đình bị hại.

HĐXX nhận định chỉ vì va chạm giao thông rất nhỏ nhưng bị cáo Tuyền đã hung hãn đánh nạn nhân đến chết. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội nên quyết định tuyên phạt bị cáo Tuyền với mức án như trên.

Tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật. Hàng tháng phải chu cấp cho ba người con của bị hại đến khi đến 18 tuổi.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Pháp luật TP.HCM.

Sau khi tuyên án xuất hiện nhiều tiếng khóc của bị cáo và gia đình bị cáo. Tuyền cố ngoái lại tìm gia đình vừa khóc vừa xin lỗi cha mẹ. Bị cáo cũng cố nói lời xin lỗi với người vợ của bị hại “Chị ơi em xin lỗi, em không hề muốn như thế đâu chị ơi…”.

Mới đây, hẳn nhiều người cũng đã xem đoạn video của bị cáo Nguyễn Thành Tài tại phiên toà xét xử ngày 19/9 và trong khoảnh khắc đó, ông Tài cũng đã không kìm nổi những giọt nước mắt hối hận, đặc biệt là khi nhắc đến người mẹ của mình. Mời quý độc giả xem video nguồn Tuổi Trẻ:

Cũng theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Giồng Chùa Mùa (33 tuổi, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nghe HĐXX sơ thẩm tuyên án tử hình, bị cáo Mùa bật khóc, thể hiện sự hối hận muộn màng.