Trời mưa lớn tại thành phố Kolar, Ấn Độ, khiến chiếc ổ dưới cống của đàn chó hoang bắt đầu ngập nước. Lo lắng cho sự an toàn của con, chó mẹ quyết định chuyển chúng đến một chiếc cống khác ở bên kia đường.

Nơi chó mẹ chuyển các con đến là một nơi cao ráo hơn nhưng lối vào lại hẹp nên nó chui ra chui vào rất khó khăn.

Thế nhưng không bỏ cuộc, chó mẹ dùng miệng ngoạm từng con, lần lượt đưa chúng đến ngôi nhà mới.

Mời quý độc giả xem video dẫn từ Newsflare:

Sau khi xem đoạn video đăng tải trên báo VnExpress, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

Rose Tine: “Nhìn con chó gầy trơ xương tội quá”.

Thúy: “Nó ốm vậy mà chui vào ổ mới rất khó khăn, nếu có thức ăn đầy đủ nó có da thịt hơn thì chui ra được không nhỉ. Tội nghiệp quá. Tôi không ăn thịt chó bao giờ, tội nó lắm”.

Vo Hue: “Tội nghiệp. Cùng phận chó mà con thì đói, ốm, không mái ấm”.

PhuNuSG: “Nhìn em chăm con, thương con mà đau lòng quá! Mong chó mẹ con luôn khỏe mạnh và no đủ”.

Kimanh Doan: “Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử”.