Tác phẩm của Luis Sepúlveda giúp người mẹ tỉnh thức về việc tôn trọng cá tính riêng của trẻ thay vì áp đặt các mục tiêu cá nhân từ phía phụ huynh.

Chuyện con mèo dạy hải âu bay và sự tỉnh thức của mẹ

Nuôi dạy con là hành trình đặc biệt của mỗi người. Ở đó tôi thấy mình trưởng thành từng ngày. Tôi đi từ bản năng bảo bọc đến tôn trọng con. Một đứa trẻ chỉ hạnh phúc khi được sống tự do. Cha mẹ không nên áp đặt ước mơ cũ của mình. Sự áp đặt sẽ bào mòn tâm hồn trẻ thơ

Tôi từng mang những ước mơ gãy đổ áp vào con. Tôi muốn con thực hiện những gì mình chưa làm được. Tôi quên rằng con cũng có mơ ước riêng. Dù nhỏ hay lớn thì ước mơ đó đều đáng quý. Việc điều hướng con theo ý mình là sự khiếm nhã. Tôi đã lạm dụng đặc quyền làm mẹ bấy lâu nay.

Thành tích của con như tấm gương để tôi soi mình. Tôi bất chấp việc con chỉ có bộ gen bình thường. Tôi ép con phải trở thành một tài năng lớn. Mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi nhìn vào mắt con. Trước sự vinh danh con chỉ thấy hờ hững. Tôi nhận ra mình đang nghịch với cuộc đời con

Thông điệp nhân văn về sự chấp nhận khác biệt

Tôi cầm trên tay quyển sách mỏng của Luis Sepúlveda. Câu nói của mèo Zorba làm tôi sững sờ. Chấp nhận người giống mình thì thật dễ dàng. Nhưng yêu thương ai đó khác mình lại rất khó. Cuốn sách đến vào lúc tôi chông chênh nhất. Nó mở ra chân trời mới cho hành trình làm mẹ

Tác phẩm này mang tính đồng thoại rất trong sáng. Ngôn ngữ truyện dễ hiểu với mọi lứa tuổi. Cốt truyện xoay quanh một con hải âu bị dầu loang. Trước khi chết nó trao ba lời hứa cho Zorba. Con mèo phải ấp trứng và dạy hải âu bay. Thông điệp này đã chạm đến trái tim tôi.

Zorba dạy Lucky bay như một con hải âu thật sự. Nó không bắt chim non biến thành một con mèo. Zorba đã rất kiên nhẫn để làm mẹ. Giọt nước mắt của nó là hạnh phúc đích thực. Đó là lúc thấy con trưởng thành bằng sức mình. Tôi thầm cảm ơn Zorba đã đến đúng lúc.

Theo: VnExpress