Cô gái Thẩm Dương bị bạn trai lừa sang “công viên lừa đảo” ở Myanmar

Vương Dương Dương, 22 tuổi, quê Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bạn trai giả dạng “cao phú soái” lừa sang Thái Lan, sau đó đưa tới khu lừa đảo Khải Hoàn ở Myanmar.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
Bị bạn trai lừa sang Thái Lan rồi đưa tới Myanmar
Vương Dương Dương, 22 tuổi, quê Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, từng nói với mẹ rằng sẽ đi du lịch Bắc Kinh và Thượng Hải cùng bạn bè. Sau đó, cô kể đã quen một chàng trai giàu có, đẹp trai, điều kiện tốt. Mẹ cô nghĩ con gái đã trưởng thành nên không can thiệp. Tuy nhiên, một ngày điện thoại của Dương Dương đột ngột tắt máy.
Ngày 17/12/2024, theo thông tin từ bạn bè, cô bay từ Thượng Hải sang Hồng Kông rồi tới Bangkok, Thái Lan, và mất liên lạc. Cảnh sát xác nhận cô đã nhập cảnh Thái Lan và không rời đi. Qua nhiều nguồn, gia đình biết cô từng ở một khách sạn tại Mae Sot trước khi bị đưa bằng xe quân sự tới khu Khải Hoàn ở Myawaddy, Myanmar.
Tại đây, Dương Dương bị buộc tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến, chỉ có thể gửi tin nhắn cho mẹ qua ứng dụng Tiểu Hồng Thư vào những giờ nhất định và phải xóa ngay sau khi gửi để tránh bị phát hiện.
Nỗ lực giải cứu từ gia đình và tình nguyện viên
Trong một tin nhắn, Dương Dương nhắc tới hai người là Vương Tinh và Dương Trạch Kỳ, từng làm việc cùng, có thể giúp đỡ. Người mẫu Dương Trạch Kỳ xác nhận đã gặp cô trong khu. Bản thân Trạch Kỳ cũng bị lừa vào đây cuối tháng 12/2024 và được giải cứu vào ngày 12/1/2025, sau khi Vương Tinh được cứu ngày 7/1.
Mẹ của Dương Dương, một bà mẹ đơn thân đã nghỉ hưu, hiện phối hợp cùng nhóm tình nguyện để tìm cách đưa con về. Bà dự định lấy giấy biên nhận hồ sơ từ công an địa phương, hy vọng có sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng và các tổ chức xã hội.
Các khu “công viên lừa đảo” như Khải Hoàn được cho là do người Trung Quốc điều hành, được bảo kê bởi các lãnh chúa địa phương, nhằm lừa đảo người dân các nước phát triển ở châu Âu và Mỹ. Hàng vạn nạn nhân mỗi năm bị dụ vào các chiêu trò đầu tư tiền điện tử, mất số tiền khổng lồ.
Thực trạng lừa đảo và cảnh báo qua phim “No More Bets”
Ngày 8/8, bộ phim “No More Bets” (Không còn đặt cược) khởi chiếu tại Trung Quốc Đại Lục, tái hiện hàng chục nghìn vụ án lừa đảo xuyên quốc gia. Phim phản ánh việc nạn nhân bị ép gọi hàng trăm cuộc điện thoại lừa đảo mỗi ngày và chịu nhiều hình thức tra tấn tàn bạo.
Theo thông tin lan truyền, những nạn nhân không còn giá trị sẽ bị bán ra nước ngoài hoặc bị mổ lấy nội tạng, với giá được niêm yết rõ ràng. Nhiều người thoát khỏi miền bắc Myanmar kể lại trải nghiệm vô nhân đạo, từ lao động cưỡng bức đến bạo lực thể xác.
Vụ việc của Vương Dương Dương là lời cảnh tỉnh về những chiêu trò “giả dạng cao phú soái” nhắm vào phụ nữ trẻ. Nó cũng cho thấy tính chất nghiêm trọng và quy mô lớn của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều quốc gia để triệt phá.
Theo Trí Thức VN