Đồng Nai: Bắt được nghi phạm nổ súng khiến người đàn ông đang nhậu tử vong

Sau hai ngày truy xét khẩn trương, công an Đồng Nai đã bắt được nghi phạm nổ súng khiến một người đàn ông đang nhậu tử vong ngay trước cửa nhà. Hung thủ bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM, mang theo vũ khí quân dụng trái phép.
- 6 thói quen mùa hè dễ gây đột quỵ mà nhiều người mắc phải
- Vinhomes triển khai bán chỗ đỗ ô tô điện định danh giá 499 triệu tại Hà Nội
- Nổ súng bắn chết anh họ vì tranh chấp đất
Nội dung chính
Vụ nổ súng bất ngờ khi đang nhậu
Vụ việc xảy ra vào lúc 19h40 ngày 15-7, tại xã Phú Lâm, huyện Tân Phú (Đồng Nai). Ông N.T.A. (43 tuổi) đang ngồi nhậu cùng bạn trước sân nhà thì bất ngờ nghe hai tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài.
Ngay sau tiếng nổ đầu tiên, ông T.A. hoảng hốt kêu lên và đến tiếng nổ thứ hai, ông ôm cổ chạy vào nhà với vết máu chảy nhiều. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Tuy nhiên, ông T.A. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng ở vùng cổ và tay, nghi do trúng đạn.
Truy bắt xuyên đêm, nghi phạm sa lưới
Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương vào cuộc điều tra, khoanh vùng các mối quan hệ và xác minh hiện trường. Tại khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu vết giống đạn bắn.
Sau quá trình truy vết, đến tối 17-7, công an đã bắt giữ nghi phạm Trần Thanh Hải (43 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện sinh sống tại TP.HCM).
Nghi phạm mang theo vũ khí quân dụng
Theo điều tra ban đầu, Trần Thanh Hải bị bắt để điều tra về các hành vi giết người, tàng trữ, vận chuyển, và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám xét, thu giữ tang vật và mở rộng điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như nguồn gốc khẩu súng được sử dụng trong vụ việc.
Cảnh báo tình trạng sử dụng súng trái phép
Vụ nổ súng giữa khu dân cư một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép trong cộng đồng. Người dân mong muốn lực lượng chức năng xử lý nghiêm, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.
Theo: Báo Tuổi Trẻ