Du khách cảm ơn người tìm nhẫn kim cương ở Đà Nẵng

Du khách Australia gửi lời cảm ơn người tìm nhẫn kim cương đánh rơi tại biển Đà Nẵng, gọi anh Phan Thanh Trinh là “người hùng” trong kỳ nghỉ đáng nhớ.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Một câu chuyện ấm lòng vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Du khách nước ngoài bày tỏ lòng biết ơn qua mạng xã hội. Họ cảm ơn người đã giúp tìm lại chiếc nhẫn kim cương quý giá. Sự việc xảy ra tại bãi biển Cửa Đại. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Du khách cảm ơn người hùng Đà Nẵng

Lein Riches, du khách đến từ Australia, đăng bài cảm ơn trên nhóm cộng đồng người nước ngoài. Cô chia sẻ về kỳ nghỉ tuyệt vời tại Việt Nam. Trong bài viết, cô kể lại khoảnh khắc đáng nhớ. Con gái cô làm rơi nhẫn đính hôn tại bãi biển. Chiếc nhẫn có giá trị hơn 2.000 USD (khoảng 53 triệu đồng). Cả hai đã tìm kiếm từ sáng sớm. Tuy nhiên, họ kiệt sức và gần như bỏ cuộc.
Anh Phan Thanh Trinh, 41 tuổi, trú tại phường An Hải, xuất hiện đúng lúc. Anh sử dụng thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ. Sau nhiều giờ đào cát và tìm kiếm, anh tìm thấy nhẫn dưới lớp cát gần mép biển. Du khách bật khóc khi nhận lại tài sản. Cô lập tức gọi điện báo tin vui cho gia đình. Bài đăng cảm ơn của cô nhận được nhiều lượt tương tác.
Du khách cảm ơn lòng tốt người Việt
Lein Riches không chỉ cảm ơn anh Trinh mà còn bày tỏ lòng biết ơn Việt Nam. Cô gọi đất nước này là tuyệt vời. Con người Việt Nam, theo cô, rất thân thiện và nhiệt tình. Sự giúp đỡ của anh Trinh khiến kỳ nghỉ của cô thêm ý nghĩa. Cô gọi anh là “người hùng” trong bài viết. Câu chuyện lan tỏa thông điệp tích cực về lòng tốt.
Anh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông, 35 tuổi, là cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch biển. Họ thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Cả hai đã hỗ trợ du khách hoàn toàn miễn phí. Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng hiếu khách.
Hành trình tìm lại nhẫn kim cương

Sự việc bắt đầu từ tối 31/7. Du khách đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội. Con gái cô đánh rơi nhẫn tại bãi tắm Cửa Đại. Anh Trinh và anh Đông nhanh chóng liên hệ. Họ lên kế hoạch tìm kiếm vào sáng 1/8, ngoài giờ làm việc. Do du khách không nhớ chính xác vị trí, việc tìm kiếm gặp khó khăn.
Cả hai sử dụng thiết bị chuyên dụng để rà soát bờ biển. Họ đào cát và kiểm tra kỹ lưỡng khu vực gần mép nước. Sau nhiều nỗ lực, chiếc nhẫn được tìm thấy. Du khách vô cùng xúc động trước sự tận tâm. Cô chia sẻ rằng đây là kỷ niệm khó quên tại Việt Nam.
Câu chuyện này không chỉ là một hành động đẹp. Nó còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng. Lòng tốt của những người như anh Trinh và anh Đông để lại ấn tượng sâu sắc. Du khách quốc tế sẽ nhớ mãi sự ấm áp của con người Việt Nam.
Theo: Dân trí