Dugong 300kg trôi dạt ở Côn Đảo

Một con bò biển Dugong nặng 300kg trôi dạt vào vịnh Côn Sơn, Côn Đảo, trong tình trạng kiệt sức, không qua khỏi, khiến cộng đồng lo lắng.
- Người đàn ông mất gần 2 tỷ đồng vì mua “đồ chơi tình dục” trên web đen
- Zelensky đổi phong cách trang phục, gửi thông điệp hòa giải tại Nhà Trắng
- Ông Trump: Ukraine không thể lấy lại Crimea hay gia nhập NATO
Bò biển Dugong xuất hiện tại bờ biển
Vào chiều 19/8, người dân Côn Đảo phát hiện một cá thể bò biển Dugong. Con vật dài 3m, nặng khoảng 300kg, trôi dạt vào bờ. Anh Đặng Lâm, 33 tuổi, là người đầu tiên bắt gặp. Anh cho biết con vật trông rất yếu, không thể bơi. Nhận ra đây là loài quý hiếm, anh cố cứu hộ. Tuy nhiên, nỗ lực của anh không thành công. Anh lập tức báo cho Vườn quốc gia Côn Đảo. Cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Bò biển Dugong được kéo vào bờ

Do kích thước lớn, việc di chuyển xác bò biển rất khó khăn. Lực lượng chức năng cần đến 8-10 người hỗ trợ. Họ sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển. Quy trình này thu hút sự chú ý của người dân. Xác con vật được đưa vào bờ cẩn thận. Sự kiện này làm dấy lên nhiều tiếc nuối. Cộng đồng địa phương quan tâm đến số phận loài này.
Hệ sinh thái hỗ trợ Dugong
Bò biển Dugong là loài quý hiếm, thuộc nhóm sắp nguy cấp theo IUCN 2023. Ở Việt Nam, chúng chỉ sống ở Côn Đảo và Phú Quốc. Côn Đảo có hệ sinh thái cỏ biển phong phú. Đây là môi trường lý tưởng cho Dugong sinh tồn. Các nỗ lực bảo tồn đang được triển khai mạnh mẽ. Cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ môi trường biển. Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo tồn. Các chương trình bảo vệ cần được đẩy mạnh hơn nữa.
Theo: Khai Mở