Dũng cảm cứu em bé Nhật Bản tại bãi tắm Gotenba

Hai thanh niên Việt Nam liều mình bơi ra cứu hai em bé Nhật Bản bị sóng cuốn tại bãi tắm Gotenba, tỉnh Mie, nhận bằng khen.
- · Dự án Long Thành khánh thành trước hạn một năm
- · Nhật Bản đề nghị Việt Nam tháo gỡ vướng mắc dự án Bến Thành – Suối Tiên và cao tốc
- · 7 dấu hiệu axit uric cao bạn không nên bỏ qu
Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/8 tại bãi tắm Gotenba, tỉnh Mie, Nhật Bản. Hai em bé Nhật Bản ngồi trên phao bị sóng cuốn ra xa. Các em trôi cách bờ gần 100 m, dạt dọc bờ khoảng 700 m. Tiếng kêu cứu của hai bé vang lên trong điều kiện gió mạnh.
Cứu em bé Nhật Bản trong tình huống nguy cấp
Một nhóm 15 người Việt đang tụ tập gần bãi biển nghe thấy tiếng kêu cứu. Sóng lớn và thủy triều rút nhanh khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Phạm Quốc Đạt, 27 tuổi, và Tống Mạnh Tuấn, 28 tuổi, quyết định bơi ra cứu các bé. Lần đầu, họ không thể tiếp cận do sóng mạnh và phải quay về bờ. Họ tiếp tục chạy dọc bờ để tìm vị trí gần hai em hơn.
Hành động quả cảm với phao lốp xe đạp
Trong lần thứ hai, Đạt và Tuấn dùng phao lốp xe đạp để bơi ra biển. Dù Tuấn bị chuột rút, cả hai vẫn kiên trì đối mặt sóng lớn. Sau nhiều nỗ lực, họ đã cứu được hai em bé an toàn. Những người Việt khác hỗ trợ bằng cách báo cảnh sát và kêu gọi sự giúp đỡ từ người dân gần đó. Mẹ và bà của hai bé đứng trên bờ cầu cứu trong lo lắng.
Vinh danh lòng dũng cảm
Cảnh sát và lực lượng cứu nạn đến sau khoảng 10 phút. Bãi tắm Gotenba không có đội cứu hộ tại chỗ, khiến hành động của Đạt và Tuấn càng ý nghĩa. Ngày 28/8, Sở Cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie, sẽ trao bằng khen cho hai thanh niên. Hành động này là minh chứng cho lòng dũng cảm và tinh thần tương trợ của người Việt tại Nhật Bản.
Theo: Khai Mở