Ám ảnh bởi lời đe dọa “vong theo” là một thủ đoạn gian trá khiến nhiều người nhẹ dạ sẵn sàng chi tiền cho những kẻ mạo danh nhà sư để… trừ vong.

Tại Đắk Lắk, một gã đóng giả sư thầy lợi dụng tâm linh để gieo sợ và rút tiền trắng trợn từ các nạn nhân vô tội. Câu chuyện vừa được phanh phui khéo léo cho thấy sự tinh vi và hiểm độc của tội phạm tâm linh hiện nay, đồng thời lan tỏa lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đến người dân trước những chiêu trò giả đạo lừa tình.

Kịch bản trừ vong và chiêu trò mập mờ

Ngày 29/8, Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, TPHCM) mang đồ tu hành giả, cùng thẻ nhang, từ TPHCM đến Đắk Lắk, mượn cớ quyên góp cho chùa Kim Quang. Khi gặp chị N. (28 tuổi), hắn nói rằng chị “có vong nhi theo” và nếu muốn cắt thì phải đưa tiền và thắp nhang trong nhà. Khi chị xoa tàn nhang lên mình để “trừ vong”, hắn đưa yêu cầu chuyển hơn 7,3 triệu đồng để làm lễ 49 ngày. Sau khi nhận tiền, gã đóng cửa cương quyết, không cho người nhìn theo rồi nhanh chân bỏ trốn. Chiêu này vừa đơn giản lại đầy mưu mô, đã khiến người dân mất cảnh giác từ niềm tin tâm linh, trở thành nạn nhân tội phạm tinh vi.

Nạn nhân thứ hai và hành vi triệt phá

Chưa dừng lại ở đó, cùng sáng 31/8, Tấn tiếp tục lừa một chủ tiệm hoa tươi can tâm chi 4,9 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, thông tin nhanh chóng đến lực lượng Công an xã Krông Năng. Nhờ việc truy vết thần tốc, đối tượng đã bị bắt giữ cùng ngày. Tại cơ quan điều tra, Tấn đã khai nhận đầy đủ hành vi lừa đảo của mình. Sự việc không chỉ phơi bày sự tinh vi trong thủ đoạn lừa đảo tâm linh mà còn cho thấy sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ người dân khỏi những kẻ lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Cảnh tỉnh và hành động bảo vệ cộng đồng

Câu chuyện tại Đắk Lắk không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là lời cảnh báo sắc bén về mối nguy từ những trò lừa tinh vi “giả đạo”. Nhiều báo cáo từ cơ quan chức năng cho thấy, các đối tượng thường dùng những chiêu như “vong theo”, “vận hạn”, “cúng sao giải hạn” để trục lợi, đặc biệt khi tâm linh bị mù mờ và dễ bị lợi dụng. Người dân cần tỉnh táo trước những lời phán mơ hồ, không nộp tiền cho người tự xưng là thầy pháp hoặc nhà sư mà không rõ danh tính. Khi cần tín ngưỡng, hãy tìm đến cơ sở tôn giáo chính thống, đáng tin cậy. Đây chính là cách bảo vệ bản thân khỏi bị mất tiền, mất niềm tin và rước thêm phiền muộn không đáng có.

 Theo: Dân trí