Cả gia đình chuột đã nối đuôi nhau thành hàng dài và chạy vòng dưới chân khiến các thực khách chứng kiến phải giật mình.

Video gia đình chuột chơi ‘rồng rắn lên mây’ trong nhà hàng khiến thực khách giật mình

Nguồn video: VnExpress.

Góc bình luận: Gia đình chuột chơi ‘rồng rắn lên mây’ trong nhà hàng

Bình luận của độc giả sau khi xem xong video về gia đình chuột:

Vua chuột đấy! Đây là hiện tượng các con chuột dính bết vào nhau, sau đó khó tìm thức ăn và chết cùng nhau.

Chuột xạ thôi, chúng thường kéo đi kiếm mồi bằng cách cắn đuôi nhau do thị giác kém.

Chuột xạ thường cắn đuôi nhau thành hàng khi di chuyển như thế.

Trước nhà tôi chuột cũng nối đuôi nhau như vậy (4 con), nhìn thấy giật hết cả mình tưởng rắn chứ.

Đây là chuột chù mà. Trước còn có bạn đăng clip 5 – 6 con cắn đuôi nhau như đoàn tàu chạy khắp nhà.

Thí nghiệm khoa học kinh ngạc trên gia đình chuột: Ẩn dụ về ngày tận thế

Đủ thức ăn, đủ nước uống và không có kẻ thù – môi trường sống tựa như thiên đường của gia đình chuột biến thành địa ngục chỉ sau 600 ngày. Tại sao vậy?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng hành vi của động vật cũng có thể trở thành cơ sở để dự đoán xã hội loài người trong tương lai? Thí nghiệm sau đây sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Thí nghiệm khoa học kinh ngạc trên gia đình chuột

Vào những năm 1960, nhà sinh vật học John B. Calhoun đã tiến hành nhiều thí nghiệm để nghiên cứu hành vi của loài chuột. Đáng chú ý nhất là một thí nghiệm ghê rợn khi ông cung cấp điều kiện sống lý tưởng cho 4 cặp chuột trong một không gian hạn chế, đồng thời quan sát sự phát triển của quần thể chuột này.

Video: Cả gia đình chuột chơi 'rồng rắn lên mây' trong nhà hàng
Hiện tượng “sự tha hóa hành vi” cũng diễn ra trong quần thể loài chuột (ảnh: DKN.TV).

Với khả năng sinh sản nhanh chóng, số lượng chuột đã tăng gấp đôi sau mỗi 55 ngày. Con số này tiếp tục tăng lên và đạt mốc 620 con chuột vào ngày thứ 315, sau đó đột ngột giảm mạnh. Lần sinh nở thành công cuối cùng của quần thể chuột là vào ngày thứ 600. Điều đáng chú ý là giữa ngày thứ 315 và ngày thứ 600, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận một hiện tượng được gọi là “sự tha hóa hành vi” – những con chuột đã không còn có thể duy trì cấu trúc xã hội và trạng thái hành vi bình thường.

“Tha hóa về hành vi” là nguyên nhân muôn loài bị tuyệt diệt

Mọi chuyện bắt đầu khi rất nhiều chuột cái không thể mang thai hoặc chết khi sinh nở. Số còn lại không hoàn thành chức năng của chuột mẹ và bỏ rơi chuột con. Chuột đực biểu hiện hành vi khác giới hoặc ăn thịt đồng loại. Mặc dù vẫn còn nhiều không gian nhưng hầu hết lũ chuột sẽ tập trung lại một chỗ, ăn và ngủ. Một số con chuột sẽ sống riêng và chỉ ăn trong khi những con khác đang ngủ. Toàn bộ cấu trúc xã hội của quần thể chuột sụp đổ. Trong những nhóm chuột bất thường nhất, tỷ lệ chết của con non lên tới 96%.

Kết quả thí nghiệm đã được John B. Calhoun công bố. Ông cho rằng biểu hiện của loài chuột có thể là một ẩn dụ cho tương lai của loài người, khi con người không còn duy trì được nhân tính. 50 năm trước, thí nghiệm này khiến người ta rùng mình.

Chẳng phải chúng ta ngày nay cũng đang chứng kiến ​​một sự “tha hóa về hành vi” trong nhân loại hay sao? Người nghiện thực hiện các hành vi rối loạn chức năng, ăn ngủ không bình thường. Trong xã hội, có những người sẵn sàng chạy theo mốt này, mốt kia mà không cần suy nghĩ. Nhiều người vẫn đang tranh đấu, giết chóc… Tình trạng ô nhiễm và chất độc tràn lan, không chỉ gây ung thư mà còn khiến nhiều trẻ sơ sinh bị dị tật, chết yểu.

Nếu nhân loại không thể tự sửa đổi hành vi của chính mình thì chẳng phải chúng ta cũng đang vô minh mà chờ ngày tận thế đó sao?