Giáo sư Trần Văn Thọ và hành trình từ “Hồi ức đến tương lai”

“Hồi ức đến tương lai” không chỉ là tên một cuốn sách – mà là hành trình của một trí tuệ lớn, một trái tim đầy ưu tư và niềm tin vào đất nước. Giáo sư Trần Văn Thọ, một học giả nổi tiếng tại Nhật Bản, đã dành cả đời để suy ngẫm, đóng góp và hy vọng cho một Việt Nam phát triển, tự chủ và nhân bản.
- Cây sâm đất – Vị thuốc quý từ thiên nhiên
- Khi bữa cơm gia đình không còn khoảnh khắc sum vầy
- Học sinh cá biệt: Phép màu của những người thầy đặc biệt
Nội dung chính
Cuốn sách như một tấm gương phản chiếu lịch sử và khát vọng dân tộc
“Hồi ức đến tương lai” là tập hợp những bài viết chính luận, ghi chép và tùy bút của Giáo sư Trần Văn Thọ. Không chỉ thuật lại hành trình cá nhân từ một cậu bé ở Quảng Nam trở thành chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Đại học Waseda, cuốn sách còn là lời đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và tương lai, giữa một người trí thức và dân tộc mình.
Với giọng văn điềm đạm, giàu tri thức và cảm xúc, từng trang sách đưa người đọc đi qua những ký ức đầy nhân văn, rồi lại bừng sáng trước những vấn đề thời đại: Vì sao Việt Nam chưa phát huy hết tiềm năng? Điều gì đang cản trở bước tiến của một quốc gia đầy nội lực?
Những câu hỏi lớn, những suy tư đậm dấu ấn trí tuệ
Giáo sư Thọ không đưa ra những phán xét đơn thuần. Ông đặt ra những câu hỏi lớn với tinh thần xây dựng và trách nhiệm: Làm thế nào để Việt Nam thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”? Cần cải cách gì để xây dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại mà không đánh mất bản sắc?
Trong các bài viết, ông không chỉ nêu vấn đề, mà còn gợi mở những hướng đi: từ thể chế minh bạch, quản trị quốc gia hiệu quả đến việc đề cao văn hóa, giáo dục và đạo đức công dân. Với ông, phát triển không thể chỉ là những con số – mà phải là một hành trình nhân bản, bền vững và công bằng.
Một tầm nhìn lý tưởng, một tình yêu lớn dành cho Việt Nam
Hơn cả một học giả, Giáo sư Trần Văn Thọ hiện lên như một người con luôn hướng về đất mẹ với tất cả trí tuệ, tình yêu và khát vọng. Trong ông, Việt Nam lý tưởng là nơi người dân được sống hạnh phúc, có phẩm giá, tự do và được thế giới tôn trọng.
Đó phải là một đất nước phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, giữa tăng trưởng và công bằng xã hội. Một Việt Nam không chạy theo mô hình phát triển đơn thuần, mà tự xây dựng bản sắc riêng – mạnh mẽ, nhân ái và văn minh.
Một cuốn sách đáng đọc, đáng suy ngẫm và đầy truyền cảm hứng
Giữa thời đại nhiều thông tin nhưng ít chiều sâu, “Hồi ức đến tương lai” là một tác phẩm hiếm hoi gợi mở suy tư và trách nhiệm. Cuốn sách không chỉ dành cho các nhà hoạch định chính sách, mà còn là lời mời gọi đến tất cả những ai quan tâm đến tương lai đất nước.
Qua từng trang viết, độc giả không chỉ cảm nhận được chiều sâu học thuật mà còn là một tình yêu lớn – tình yêu của một trí thức Việt Nam ưu tú, luôn đau đáu vì quê hương.
Theo Báo VietNamNet