Hành trình kỳ diệu của Nash Keen: Cậu bé 300 gram phá kỷ lục

Nash Keen, cậu bé 285 gram sinh non 21 tuần, kỷ lục Guinness thế giới, vượt qua mọi thử thách để đón sinh nhật đầu tiên đầy ý nghĩa.
- http://Đu quay quả lắc gãy đôi giữa không trung tại Ả Rập Saudi, 23 người bị thương
- http://Vi ‘Ngộ’ bị khởi tố thêm tội kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
- Kỹ năng sống người giàu áp dụng để bứt phá và duy trì thành công
Một phép màu đã xảy ra tại Ankeny, Iowa, khi Nash Keen, cậu bé chỉ nặng 285 gram khi chào đời, đón sinh nhật một tuổi. Hành trình của Nash không chỉ là câu chuyện về sự sống, mà còn là minh chứng cho tiến bộ y học và sức mạnh niềm tin.
Nash Keen: Hành trình sinh tồn từ 285 gram
Ngày 5/7/2024, Nash chào đời tại Trung tâm Y tế Đại học Iowa, chỉ nặng 285 gram, dài 24 cm, sinh non ở tuần 21. Theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cậu bé là em bé sinh non nhất còn sống. Tiến sĩ Amy Stanford, người hồi sức cho Nash, gọi đây là ca “nghẹt thở”. Mỗi giây đều quyết định sự sống. Đội ngũ y tế đã làm việc không ngừng để cứu cậu bé nhỏ hơn cả một quả bưởi.
Nash Keen: Sáu tháng chiến đấu trong phòng chăm sóc đặc biệt
Sáu tháng đầu đời, Nash gắn bó với phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh cấp độ IV. Bé trải qua hàng chục cuộc điều trị, thở máy và nuôi ăn qua ống thông. Cha mẹ Nash, Mollie và Randall, đối mặt với những ngày hỗn loạn. “Mọi thứ mờ mịt, nhưng chúng tôi thấy sức mạnh từ con”, Mollie chia sẻ. Ba tuần sau sinh, Mollie lần đầu bế Nash. “Tôi không cảm nhận được hơi ấm, nhưng tình yêu và hy vọng trỗi dậy”, cô nhớ lại. Đầu năm 2025, Nash được xuất viện, một cột mốc khiến gia đình bật khóc hạnh phúc.
Tình yêu và hy vọng lan tỏa từ câu chuyện Nash

Hiện tại, Nash biết cười, hóng chuyện và tham gia trị liệu vận động, ngôn ngữ. Dù vẫn cần oxy và máy trợ thính, cậu bé phục hồi tốt. Bác sĩ Stanford khẳng định: “Nash là minh chứng cho sự tiến bộ y học và tinh thần đồng đội”. Câu chuyện của Nash lan tỏa trên mạng xã hội Mỹ. Người dân gọi cậu là “Potato” – biệt danh đáng yêu từ cha mẹ. Hàng trăm lá thư, quà tặng từ người lạ gửi đến gia đình Keen. Mollie chia sẻ: “Chúng tôi muốn truyền hy vọng cho các gia đình khác. Điều không tưởng vẫn có thể xảy ra”.
Nash phá kỷ lục sinh non, vượt qua bé Curtis Zy-Keith Means (132 ngày) và Richard Hutchinson (131 ngày). Gần đây, bốn em bé nhà Bryant cũng lập kỷ lục sinh tư non 115 ngày. Với gia đình Keen, mỗi ngày bên Nash là một phép màu. “Con là cậu bé ngọt ngào, mạnh mẽ. Chúng tôi muốn con lớn lên trong tình yêu và niềm vui”, Mollie nói. Hành trình của Nash không chỉ là kỷ lục, mà còn là ánh sáng hy vọng cho hàng triệu người.
Theo: VnExpress