Hồ Bán Nguyệt Phố Hiến: Vầng trăng cổ tích giữa lòng Hưng Yên

Hồ Bán Nguyệt Phố Hiến khoác diện mạo mới với Tháp Ngọc giữa lòng hồ. Không gian xưa trầm mặc nay thêm phần thi vị, thu hút du khách và người dân. Công trình mới mang đậm dấu ấn văn hóa, tinh thần học vấn đất học Hưng Yên.
- Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ ngày 4/8
- BHYT trả 100% khi khám trái tuyến: Cơ hội và thách thức cho người bệnh
- Không bằng đại học vẫn thành công, tạo dựng sự nghiệp đáng nể
Nội dung chính
Vẻ đẹp Hồ Bán Nguyệt Phố Hiến giữa lòng phố cổ Hưng Yên
Hồ Bán Nguyệt nằm gần Văn Miếu Xích Đằng, thuộc phường Phố Hiến. Dáng hồ cong cong như một vầng trăng soi bóng trời. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhẹ nhuộm mặt hồ, tạo nên khung cảnh mơ màng cổ tích. Dưới tán cây ven hồ, người già đi dạo, trẻ em chơi đùa, không khí bình yên đến lạ. Mỗi bước chân trên con đường lát gạch là một khoảnh khắc trở về quá khứ. Trong làn gió nhẹ, dường như còn nghe thấy âm vang của thời Phố Hiến xưa.
Hồ Bán Nguyệt Phố Hiến – nơi lưu giữ lớp lớp ký ức
Theo tài liệu “Hưng Yên địa chí” từ 1934, hồ từng là khúc sông Phú Lương cũ còn sót lại. Trong thế kỷ XX, nơi đây có tòa Bình Thi lầu – điểm hẹn của tao nhân mặc khách đất học. Tổng đốc Lê Hoan là người dựng lầu, khơi lại Tao Đàn Hưng Yên. Dù tòa lầu nay không còn, nhưng linh hồn văn chương ấy vẫn như ẩn hiện trong lòng hồ. Với người dân, đây không đơn thuần là cảnh quan, mà là một phần tâm thức không thể thiếu của Phố Hiến.

Tháp Ngọc Nguyệt – điểm nhấn mới nối dài truyền thống
Ở đảo nhỏ giữa hồ, Tháp Ngọc Nguyệt vừa được xây dựng như nối dài truyền thống. Tháp ba tầng, dáng thanh thoát, mô phỏng tam quan Văn Miếu. Đỉnh tháp là đầu bút, biểu trưng cho tinh thần học thuật. Về đêm, viên ngọc sáng giữa tháp chiếu rọi xuống mặt hồ, khiến không gian rực lên như ngân hà cổ tích. Đây không chỉ là công trình nghệ thuật, mà còn là sự tri ân với di sản giáo dục xưa. Tháp Ngọc nhanh chóng trở thành biểu tượng nhận diện mới của một Phố Hiến đang hồi sinh.

Một không gian để sống chậm và cảm nhận văn hóa
Không chỉ là điểm đến du lịch, hồ Bán Nguyệt Phố Hiến là nơi để sống chậm, để lắng nghe và kết nối với chiều sâu văn hóa. Nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để dạo mát, đọc sách, chụp ảnh và thả hồn theo mây nước. Những sự kiện văn hóa nhỏ, những buổi triển lãm ngoài trời cũng đang dần xuất hiện quanh khuôn viên hồ. Cảnh sắc nơi đây khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại một nhịp, để cảm nhận vẻ đẹp không đến từ sự lộng lẫy, mà từ những điều tinh tế, cổ xưa. Với hồ Bán Nguyệt, du khách không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, mà còn là một niềm thấu hiểu nhẹ nhàng về vùng đất từng một thời vang bóng.
Theo: Báo Hưng Yên