Iran phóng tên lửa trả đũa Israel, chiến sự lan rộng khắp Trung Đông

Hàng trăm tên lửa đạn đạo đã được Iran phóng đi giữa đêm, đánh thẳng vào lãnh thổ Israel sau loạt không kích khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao của Tehran thiệt mạng. Đáp trả nhanh, Israel kích hoạt hệ thống phòng thủ, báo động toàn quốc, trong khi Mỹ và đồng minh lập tức can thiệp.
- Ông nội – Ký ức lặng thầm nuôi dưỡng một đời con cháu
- Mẹ tôi – Một dòng sông không tiếng, một ngọn núi không lời
- Thánh Gióng – Biểu tượng bất diệt của dân tộc
Nội dung chính
Iran khai hỏa chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”
Tối 13/6, truyền thông nhà nước Iran tuyên bố lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel. Chiến dịch này nhằm đáp trả vụ không kích phủ đầu của Israel khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Mohammad Bagheri, thiệt mạng.
IRGC cho biết đã đánh trúng hàng chục mục tiêu chiến lược như căn cứ không quân, trung tâm công nghiệp quốc phòng tại Israel.
Dân Tehran ăn mừng trong khi phòng không khai hỏa
Tại Tehran, người dân đổ ra đường ăn mừng sau đợt tấn công. Cùng lúc, hệ thống phòng không Iran liên tục khai hỏa gần khu dinh thự của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đề phòng phản công từ Israel.
Israel rung chuyển, nhiều thương vong được xác nhận

Theo truyền thông Israel, đợt tập kích thứ hai của Iran vào rạng sáng 14/6 khiến ít nhất 5 người bị thương. Một phụ nữ trọng thương trong đợt đầu đã thiệt mạng. Tổng cộng có 34 người bị thương, trong đó nhiều người mắc kẹt trong các tòa nhà do tên lửa đánh trúng.
Cựu đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren xác nhận nhiều tòa nhà rung chuyển mạnh. Thủ tướng Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Katz đã xuống hầm chỉ huy để đánh giá tình hình.
Mỹ và đồng minh hỗ trợ đánh chặn tên lửa Iran
Nguồn tin từ CNN cho biết Mỹ và các đồng minh trong khu vực đã hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa và UAV của Iran. Dù vậy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận một số tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ nước này.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tố cáo Mỹ chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ chính trị cho Israel. Tehran tuyên bố có ít nhất 78 người chết và hơn 320 người bị thương sau loạt không kích hôm 13/6, phần lớn là dân thường.
Theo: VnExpress