Lào Cai: Nỗi đau sau vụ người cha bạo hành khiến con trai 12 tuổi tử vong
Vụ bé trai mất tích ở Lào Cai vừa có tình tiết mới gây rúng động dư luận khi người cha thừa nhận bạo hành khiến con tử vong và mang thi thể đi phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.
- Hành trình từ “con nhà nòi” đến kỷ lục gia âm nhạc của ca sĩ SOOBIN
- Thái Nguyên bắt hiệu trưởng và chủ cơ sở tuồn thịt heo bệnh vào trường học
- Đóng BHXH tại 2 công ty: Những quy định mới người lao động cần biết
Lời khai kinh hoàng của người cha về cái chết của con trai
Vụ việc cháu P.X.A. (12 tuổi) trú tại xã Mỏ Vàng, Lào Cai mất tích sau khi bị bố đánh đang khiến dư luận bàng hoàng trước những diễn biến mới nhất. Lãnh đạo địa phương xác nhận, anh P.V.S., cha của nạn nhân, đã làm việc với cơ quan chức năng và bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Theo lời khai, vào ngày 9/4, do nghi ngờ con trai lấy trộm 100.000 đồng của bà nội, anh S. đã dùng một đoạn dây điện dài khoảng 50cm để đánh đập cháu A. Không dừng lại ở đó, người cha này còn bắt con đứng chịu phạt giữa nhà suốt nhiều giờ đồng hồ, từ 19 giờ tối hôm trước đến tận 3 giờ sáng ngày hôm sau mới cho phép đi ngủ trước khi anh đi làm vào sáng ngày 10/4,.
Hiện trường phi tang xác và công tác điều tra chuyên sâu
Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 10/4, khi trở về nhà, anh S. bàng hoàng phát hiện cháu A. đã tử vong ngay trên ghế. Do lo sợ hậu quả pháp lý, anh đã mang thi thể con trai đi vứt tại khe Tùng Chiêu, một khu vực cách nhà riêng khoảng 4km. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một vị trí có dấu hiệu đất mới đào đắp tại khu đồi gần nhà nạn nhân thông qua các biện pháp nghiệp vụ.
Hiện nay, lực lượng Công an đã thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt nhà riêng và khu vực đồi có dấu hiệu khả nghi để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Cháu A. được trình báo mất tích từ ngày 13/4 sau nhiều ngày gia đình tìm kiếm không có kết quả, và đến ngày 16/4, thông báo tìm kiếm đã được phát đi rộng rãi trước khi sự thật đau lòng này bị phanh phui.
Theo: VietNamNet