Sáng 4/3, hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam tại Vĩnh Phúc đã khai mạc. Thu hút hàng vạn người dân xem các trận đấu kịch tính của 20 đấu sĩ trâu chọn.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu và truyền thuyết về vị tướng Lữ Gia

Sự kiện văn hóa này được đánh giá là lễ hội chọi trâu có lịch sử lâu đời nhất, tại Việt Nam, bắt nguồn từ thế kỷ II trước Công nguyên. Theo truyền thuyết địa phương, hội gắn liền với công lao của Thừa tướng Lữ Gia. Người đã tổ chức các trận đấu trâu để rèn luyện quân sĩ sau những giờ tập trận. Sau khi ông mất, dân làng tôn thờ làm Thành hoàng. Và duy trì tục lệ này như một phần bản sắc không thể tách rời của vùng đất ven sông Lô.

Trải qua nhiều biến động của lịch sử, lễ hội từng có thời gian dài bị gián đoạn; chỉ chính thức được khôi phục từ năm 2002. Suốt 24 năm qua, quy mô tổ chức ngày càng được mở rộng; thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn đông đảo du khách thập phương mỗi dịp rằm tháng Giêng. Năm nay, sau thời gian tạm dừng vì dịch bệnh. Không khí lễ hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi người dân cùng hội tụ để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.

Trước khi tiếng trống khai hội vang lên vào sáng ngày 16 tháng Giêng. Các nghi lễ tâm linh quan trọng đã được thực hiện nghiêm cẩn tại địa phương. Ban tổ chức cùng các chủ trâu đã dâng hương và thực hiện nghi lễ yết cáo tại đền thờ Thành hoàng làng để cầu mong sự bình an cho hội quân. Sau phần lễ, 20 con trâu chọi, thường được gọi kính trọng là các “ông Cầu”, đã sẵn sàng bước vào sân đấu để phô diễn sức mạnh sau thời gian dài chăm sóc.

Những màn so tài kịch tính của các đấu sĩ trâu chọn

Có 20 “ông Cầu” góp mặt và thi đấu sôi nổi ngay trong ngày đầu tiên của lễ hội.
(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân Trí).

Khác biệt lớn nhất của hội chọi trâu tại đây so với các địa phương khác nằm ở hình thức nuôi dưỡng mang tính cộng đồng cao. Thay vì cá nhân đơn lẻ, mỗi “ông Cầu” thường được các tập thể xóm, làng hoặc dòng họ cùng nhau đóng góp công sức và kinh phí để huấn luyện. Cách làm này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn thắt chặt tình đoàn kết; sự gắn bó giữa các thành viên trong khu dân cư qua nhiều thế hệ.

Trong ngày khai mạc, 20 đấu sĩ trâu đã cống hiến những trận đánh đầy kịch tính. Với các thế đánh hiểm hóc như hổ lao hay cáng sừng. Các con trâu tham gia đều phải trải qua quy trình tuyển chọn khắt khe về vóc dáng, cân nặng và cấu trúc sừng để đảm bảo khả năng thi đấu tốt nhất. Khán giả có mặt tại sân vận động xã Hải Lựu liên tục reo hò trước những màn rượt đuổi. Và đối đầu trực diện đầy hấp dẫn của các cặp đấu.

Theo kế hoạch, các trận đấu quan trọng nhất thuộc vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào sáng ngày 5/3. Sau khi kết thúc giải đấu, các con trâu sẽ được xẻ thịt để khao quân theo đúng tục lệ xưa, với niềm tin mang lại sức khỏe và may mắn cho mọi người. Ban tổ chức cho biết lễ hội năm nay tiếp tục duy trì hình thức mở cửa tự do. Không bán vé nhằm tạo điều kiện cho mọi du khách có thể tiếp cận di sản văn hóa này.

Theo: Báo Dân Trí