‘Mẹ ơi! Chở con đi mua cho con một cái áo ấm đi mẹ. Con lạnh quá!’, cậu bé Sáng thổ lộ ước ao với mẹ. Thương con, chị Nga dồn số tiền bán trứng rồi đèo con ra chợ; chẳng ngờ, đó là những khoảnh khắc gắn bó cuối cùng của hai mẹ con.

Gần một tháng nay, anh Trần Anh Minh (trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn mất vợ. Trên gương mặt hốc hác là ánh mắt buồn thăm thẳm của người đàn ông khi nhớ về ngày đại nạn của gia đình.

Theo báo Người Lao Động, chuyện buồn nhà anh Minh xảy ra vào chiều 13/11. Hôm đó, bé Trần Anh Sáng (9 tuổi) – con trai anh chị, nói với mẹ: ‘Mẹ ơi! Chở con đi mua cho con một cái áo ấm đi mẹ. Con lạnh quá!”.

Bữa đó, lũ miền Trung đang rút dần, nhưng bão sắp đổ bộ. Thương con chịu lạnh, người mẹ 29 tuổi lấy số tiền dành dụm từ bán trứng lộn rồi dắt xe đạp ra ngõ. Hai mẹ con chở nhau ra chợ mua áo, lúc về, chị Nga và Sáng còn ghé nhà nội. Bé Sáng mừng rỡ, tíu tít khoe áo mới.

Nhưng tai nạn xảy đến chỉ ít phút sau đó. Theo báo Tuổi Trẻ, trên đường về, khi hai mẹ con đến khu vực Cống Thành (thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước) thì nước lũ ập tới. Hai mẹ con chị Nga bị cuốn trôi.

Chới với giữa dòng nước, chị Nga cố sức kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh của người mẹ, người dân địa phương gắng lao tới vớt hai mẹ con đưa lên bờ. Tuy nhiên, chị Nga đã không qua khỏi; cháu Sáng được đưa tới bệnh viện trong trình trạng nguy kịch.

Theo Người Lao Động, bé Sáng thoát nạn nhờ chiếc áo ấm dạng phao mẹ vừa mua nên một phần cơ thể nổi lên mặt nước. Khi mọi người vớt lên, Sáng đã hôn mê sâu. Rất may là những ngày sau đó, em đã hồi phục. Nhưng từ đó, cậu bé 9 tuổi đã phải mồ côi mẹ.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Điều an ủi với cha con anh Minh trong những ngày đau thương là nhận được sự quan tâm của báo chí, cộng đồng gần xa. Sau khi đưa tin về vụ việc, báo Người Lao Động đã tổ chức quyên góp các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh. Ngày 4/12, đại diện Báo đã đến thăm hỏi, trao số tiền hơn 80,9 triệu đồng của bạn đọc gửi đến hỗ trợ.

Anh Minh đã gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng hảo tâm, hứa sử dụng số hỗ trợ để cải thiện kinh tế gia đình, chăm lo cho Sáng cùng một cậu con trai khác đang học lớp 1 ăn học tới nơi tới chốn.

Tại địa phương, hoàn cảnh anh Minh rất khó khăn. Trước khi mất, chị Nga bán trứng ở chợ, anh Minh làm nghề phụ hồ nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão lũ nên công việc rất bấp bênh.

Mới đây, được ba mẹ cho miếng đất ở quê, hai vợ chồng anh vay mượn tiền xây ngôi nhà để ở. Căn nhà chưa kịp hoàn thiện thì chị Nga tử nạn.