Sau cái chết thương tâm của con gái trong một vụ tai nạn giao thông, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, yêu cầu làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ địa phương liên quan đến quá trình điều tra vụ việc.

Vụ tai nạn đau lòng và hành trình đi tìm công lý của gia đình nạn nhân

Ngày 4/9/2024, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong sau khi bị xe tải do ông Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) điều khiển va chạm tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sau vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết. Gia đình nạn nhân không đồng tình với quyết định này và đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Bi kịch nối tiếp: Người cha tự sát sau khi bắn tài xế gây tai nạn

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi), cha của em Trân, đã dùng súng bắn ông Trung – tài xế gây tai nạn cho con gái mình – rồi tự sát. Ông Phúc tử vong vào tối cùng ngày. Sau vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người liên quan đến hành vi của ông Phúc

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Ngày 26/5/2025, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra thông báo tiếp nhận giải quyết nguồn tin tội phạm về hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn. Ngày 28/5/2025, điều tra viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã mời bà Hiền cùng luật sư đến làm việc và lấy lời khai.

Hy vọng vào một kết luận công bằng

Bà Hiền bày tỏ mong muốn Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp và bỏ lọt tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, trả lại sự công bằng cho con gái bà.

Nguồn: tuổi trẻ