Mỹ dồn lực chuẩn bị không kích, Iran cảnh báo đáp trả bằng lửa
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động gây hấn từ Mỹ, trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.
- Mang danh sữa tươi, bên trong là hóa chất pha trộn công nghiệp
- Mỹ khuyến cáo công dân sẵn sàng rời khỏi Trung Đông
- Chiếc áo trắng, khoản nợ và bản án 14 năm của cựu điều dưỡng
Trong các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Thống chế Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Ả rập Xê út hôm 01/8, ông Araghchi khẳng định Iran sẽ đáp trả kiên quyết trước bất kỳ hành động gây hấn nào từ Mỹ, Israel hoặc các nước khác trong khu vực. Cùng ngày, Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc rời Trung Đông, trong khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công Iran nếu đàm phán không đạt kết quả.
Ông Araghchi mô tả nguy cơ từ phía Mỹ là “hành động phiêu lưu mạo hiểm” và cho rằng các “hành động gây mất ổn định” của Washington có thể khiến an ninh khu vực thêm bất ổn. Với người đồng cấp Ả rập Xê út, ông nhắc lại rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào” từ Mỹ, Israel hay các nước khác sẽ vấp phải “phản ứng tương xứng” từ Tehran.
Tuần trước, ông Araghchi đã công bố chiến lược phòng thủ của Iran là đáp trả theo nguyên tắc “ăn miếng trả miếng” đối với mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng nước này. Hãng tin Nournews, có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đi xa hơn khi tuyên bố nếu Mỹ đánh vào hạ tầng năng lượng Iran, Tehran sẽ nhắm vào các mỏ dầu của Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, cùng các mỏ khí đốt của Qatar và Israel, cảnh báo “tất cả sẽ bị thiêu rụi thành tro”.
Phía Mỹ đưa ra tín hiệu trái chiều. Tại cuộc họp nội các ngày 31/7 ở Camp David, Tổng thống Trump nói ông vẫn tin các nhà đàm phán Mỹ – gồm con rể Jared Kushner, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio – có thể đạt được thỏa thuận với Iran.
Nhưng cũng chính ông Trump thừa nhận đang mất dần niềm tin vào Tehran, cho rằng “họ thường xuyên thất hứa”, và cảnh báo Mỹ sẽ “tấn công” Iran. Ông nói thẳng Mỹ “sẽ đánh Iran rất mạnh” và đến một lúc nào đó, Iran “sẽ phải nói họ không thể chịu đựng thêm được nữa”.
Các bước chuẩn bị quân sự cho thấy lời cảnh báo không chỉ là tuyên bố suông. Wall Street Journal ngày 31/7 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã ra lệnh triển khai một làn sóng không kích mới nhằm buộc Iran đầu hàng, dự kiến kéo dài vài ngày và có thể bắt đầu ngay cuối tuần này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng cho việc mở rộng cuộc chiến, bao gồm một đợt oanh tạc hạng nặng kéo dài hai tuần vào các địa điểm tên lửa của Iran. Quân đội Mỹ cũng sẵn sàng tập kích các cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran, trong đó có Núi Pickaxe ở phía nam Tehran, dù không giới hạn riêng địa điểm này.
Mức độ nghiêm trọng của tình hình thể hiện rõ qua động thái từ chính nước Mỹ. Ngày 01/8, các đại sứ quán Mỹ tại Jordan, Iraq, Israel và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil đồng loạt ra thông báo an ninh, kêu gọi công dân cân nhắc rời Trung Đông nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
Khuyến cáo này được đưa ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ, kéo theo các đợt tấn công “ăn miếng, trả miếng”. CBS News dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington có thể đang lên kế hoạch không kích Iran ngay cuối tuần này, nhắm vào các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện — một bước leo thang được đánh giá là lớn trong toàn bộ chiến dịch quân sự.
Phạm Mai (tổng hợp)