Kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump được cho là táo bạo, song kéo theo lo ngại chính trị, ngoại giao và chi phí.

Từ “Quốc phòng” sang “Chiến tranh”

Ông Trump cho rằng tên gọi “Quốc phòng” quá phòng thủ và không phản ánh đầy đủ sức mạnh Mỹ. Ông khẳng định: “Chúng ta muốn phòng thủ, nhưng cũng phải sẵn sàng tấn công nếu cần”. Động thái này nằm trong chuỗi thay đổi mà ông Trump thực hiện từ khi nhậm chức, bao gồm cả việc đổi tên địa danh và khôi phục tên gốc căn cứ quân sự.

Chi phí và tác động toàn cầu

Nếu được thông qua, việc đổi tên sẽ tiêu tốn ngân sách lớn để thay biển hiệu, giấy tờ, con dấu ở Lầu Năm Góc và hàng trăm căn cứ toàn cầu. Giới quan sát lo ngại điều này có thể khiến đối thủ coi Mỹ như bên chủ động đối đầu, làm gia tăng căng thẳng quốc tế.

Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump, trong khi phe Dân chủ phản đối gay gắt. Nhiều nghị sĩ cho rằng nước Mỹ nên tập trung nguồn lực cho ngoại giao và phúc lợi quân nhân thay vì “biểu tượng gây tranh cãi”. Bất chấp ý kiến trái chiều, Nhà Trắng tin tưởng Quốc hội sẽ không cản trở sáng kiến này.

Theo: Khai Mở