Nghệ An: Mẹ tố cha ruột bạo hành con trai 10 tuổi dã man sau khi giành quyền nuôi con
Ngày 09/6, chị T. đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội sau khi gia đình phát hiện con trai 10 tuổi có nhiều vết bầm tím nghi bị cha ruột bạo hành tại Nghệ An.
- Chàng kỹ sư Đức từ bỏ sự nghiệp tại Frankfurt để sang Việt Nam ở rể
- Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn bão hòa
- Sản xuất thực phẩm giả: Giám đốc tại Thanh Hóa bị khởi tố
Phát hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể sau khi bé trai về sống với cha
Cháu N.T.U (sinh năm 2016) vốn sống cùng mẹ và ông bà ngoại tại Nghệ An từ nhỏ. Đến đầu năm 2025, sau khi cha ruột làm đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, tòa án đã quyết định giao cháu bé cho cha chăm sóc và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển về sống cùng cha, việc liên lạc giữa người mẹ đang làm việc tại Nga và con trai bị hạn chế đáng kể.
Chiều 08/6, bà ngoại của cháu U đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể cháu trong một lần gặp mặt. Sau khi kiểm tra kỹ, gia đình ghi nhận nhiều vết bầm tím, trầy xước xuất hiện tại các vị trí khác nhau trên người bé trai. Những hình ảnh và đoạn clip ghi lại tình trạng tổn thương của cháu bé sau đó được chị T chia sẻ công khai lên mạng xã hội nhằm kêu gọi sự bảo vệ từ cộng đồng.
Người mẹ khẳng định việc công khai câu chuyện không nhằm mục đích bôi nhọ cá nhân mà muốn vụ việc được xem xét khách quan theo quy định pháp luật. Gia đình đã đưa cháu U đi thăm khám y tế ngay sau khi phát hiện các vết thương để đánh giá mức độ tổn thương. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận về sự an toàn của trẻ em trong các gia đình sau ly hôn.
Công an xác minh đơn trình báo và mẹ ruột khẩn cấp từ Nga về nước
Ngay trong ngày 08/6, gia đình đã trực tiếp đến cơ quan công an địa phương để làm đơn trình báo về nghi vấn bạo hành. Thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Trưởng Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An), xác nhận đã tiếp nhận đơn của gia đình và đang tiến hành thu thập thông tin để làm rõ nội dung phản án. Cơ quan chức năng cam kết sẽ xử lý vụ việc một cách minh bạch và đúng trình tự pháp luật.
Về phía người mẹ, chị T cho biết đã thu xếp công việc để đáp chuyến bay từ Nga về Việt Nam vào ngày 10/6. Chị dự định sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng và thực hiện các thủ tục cần thiết để chăm sóc, bảo vệ con trai trong thời gian chờ kết quả điều tra. Người mẹ bày tỏ sự đau xót và mong muốn con trai được sống trong một môi trường thực sự an toàn và lành mạnh.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an xã Quỳnh Anh và các đơn vị liên quan tích cực xác minh nhằm đưa ra kết luận chính xác nhất. Kết quả thăm khám và các bằng chứng do gia đình cung cấp sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra đánh giá hành vi của người cha. Dư luận đang mong chờ một phán quyết công tâm để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trẻ em.
Tâm Thanh (tổng hợp)