Sáng ngày 1/4, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại bản Liên Hợp, xã Tri Lẽ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Bà Hà Thị N. (58 tuổi) bất ngờ gục ngã và ra đi mãi mãi khi chuẩn bị đưa tang chồng.

Bi kịch đối lập khi người vợ tiễn chồng lại ra đi theo

Sáng ngày 1/4, ông Lữ Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đã xác nhận một sự việc thương tâm xảy ra tại bản Liên Hợp. Một cặp vợ chồng qua đời cách nhau trong một khoảng thời gian ngắn, để lại nỗi xót xa và bàng hoàng cho gia đình và cộng đồng.

Trước đó, ông Lữ Văn T. (58 tuổi) qua đời vào ngày 30/3 do bệnh hiểm nghèo. Nỗi mất mát quá lớn khiến bà N. chìm trong đau khổ, bỏ ăn nhiều ngày và kiệt sức khi túc trực bên linh cữu chồng. Sáng 1/4, khi gia đình chuẩn bị làm lễ di quan, bà bật khóc nức nở rồi đột ngột gục ngã ngay trước linh cữu. Dù được người thân vội vàng đưa đi cấp cứu, nhưng bà đã không thể qua khỏi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn.

Gia đình và làng xóm xót xa

Ông Cương chia sẻ: “Bà N. có thể đã quá đuối sức và xúc động mạnh khi chứng kiến lễ tang của chồng. Dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng bà đã không thể trụ vững.” Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình.

Người thân, láng giềng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi liên tiếp của cặp vợ chồng. Lãnh đạo xã Tri Lẽ chia sẻ: “Hai vợ chồng sống hiền lành, tình cảm, được làng xóm quý mến. Sự ra đi của họ để lại nỗi đau lớn cho gia đình và cộng đồng”.

Gia đình quyết định tổ chức tang lễ cho ông T. trước, sau đó tiếp tục lo hậu sự cho bà N.. Hình ảnh hai vợ chồng lần lượt ra đi trong thời gian ngắn khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, nghẹn ngào.