Người đàn ông đau đớn tiễn vợ và hai con sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu
Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã cướp đi sinh mạng của vợ và hai con anh Nguyễn Thanh Hải, đồng thời cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản.
- Hai mức án 18 năm và 20 năm tù cho đường dây bán người qua biên giới
- Nhóm nghi phạm Việt Trung Quốc bị bắt vì bán vàng giả liên tỉnh
- Khởi tố đường dây tiêu thụ heo bệnh quy mô lớn tại Quảng Trị
Sáng 17/7, trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Dòng nước từ suối Nậm Sáng dâng cao chỉ trong thời gian ngắn, cuốn phăng nhiều ngôi nhà nằm dọc Quốc lộ 32.
Gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991) là một trong những nạn nhân chịu mất mát lớn nhất. Căn nhà cấp 4 của gia đình cùng toàn bộ tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Bốn thành viên trong gia đình cũng bị dòng nước dữ cuốn theo.
Theo lãnh đạo địa phương, khi cả gia đình đang ngủ thì chị Phạm Thị L (SN 1994), vợ anh Hải, phát hiện nước bắt đầu tràn vào nhà nên lập tức gọi chồng và hai con thức dậy để tìm đường thoát thân.
Anh Hải chạy ra ngoài lấy dây thừng với ý định buộc vào gốc cây để cả gia đình bám víu. Tuy nhiên, nước lũ dâng quá nhanh, đồ đạc trong nhà nổi lên chắn kín lối đi khiến mọi nỗ lực thoát khỏi dòng nước đều bất thành.
Bị lũ cuốn trôi hơn 1km, anh Hải may mắn bám được vào một gò đất giữa dòng suối Nậm Sáng và được lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu. Dù giữ được mạng sống, anh không thể cứu được vợ và hai con.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến ngày 18/7, thi thể chị Phạm Thị L. và con trai Phạm Xuân Tr. (SN 2018) được tìm thấy cách vị trí ngôi nhà khoảng 1km.
Đến ngày 20/7, thi thể con gái Phạm Bảo C. (SN 2015) cũng được tìm thấy cách hiện trường khoảng 15km. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khó khăn, gia đình cuối cùng cũng đưa được cả ba nạn nhân về lo hậu sự.
Do căn nhà đã bị dòng nước lũ cuốn sạch, anh Hải đưa thi thể vợ và hai con về nhà bố mẹ đẻ tại xã Than Uyên để tổ chức tang lễ. Những hình ảnh ghi lại tại lễ tang khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Người đàn ông với đầu quấn băng, chân bị thương nặng phải ngồi xe lăn, lặng lẽ nằm cạnh linh cữu vợ và con trai. Gương mặt thất thần cùng ánh mắt vô hồn của anh khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng trước mất mát quá lớn.
Không chỉ gia đình anh Hải, hàng chục hộ dân tại bản Chít cũng rơi vào cảnh trắng tay sau trận lũ lịch sử. Nhiều ngôi nhà bị san phẳng, cửa hàng, phương tiện, vật dụng sinh hoạt và tài sản tích góp nhiều năm bị dòng nước cuốn trôi.
Gia đình chị Lò Thị Thiết cũng chịu thiệt hại nặng nề khi toàn bộ cửa hàng rộng hàng trăm mét vuông cùng hàng hóa bị lũ cuốn sạch. Thời điểm xảy ra thiên tai, chồng chị đi làm xa, còn chị sang nhà ông bà đón hai con thì bất ngờ gặp lũ.
Nước từ suối Nậm Sáng đổ xuống dữ dội khiến chị Thiết bị cuốn theo dòng nước. Rất may, chị bám được vào mái tôn và được người dân kịp thời kéo lên an toàn. Dù giữ được tính mạng, toàn bộ tài sản của gia đình đã mất trắng.
Theo Bí thư Chi bộ bản Chít, khu vực dọc Quốc lộ 32 tập trung nhiều hộ kinh doanh. Chỉ sau ít phút, nhiều căn nhà và cửa hàng bị xóa sổ hoàn toàn, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần và mất kế sinh nhai.

Những ngày qua, lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng người dân địa phương vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, dọn dẹp bùn đất, khôi phục giao thông và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Theo cơ quan chức năng, từ đêm 15 đến ngày 19/7, Lai Châu hứng nhiều đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi gần 400mm. Tính từ đầu tháng 7, một số khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 900mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Thống kê đến chiều 20/7 cho thấy thiên tai đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Ngoài ra, 28 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 224 căn nhà hư hỏng hoặc ngập lụt, hơn 500 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
Mưa lũ cũng phá hủy hơn 408ha lúa và hoa màu, gây sạt lở nhiều tuyến Quốc lộ 4H, Quốc lộ 12, Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến đường địa phương, khiến giao thông bị chia cắt nhiều nơi.
Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng thiệt hại do mưa lũ tại Lai Châu đến ngày 20/7 ước tính khoảng 270 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tâm Thanh (tổng hợp)