Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde đã có những trải nghiệm đầy thú vị tại Hà Nội, khi dành thời gian dạo bờ hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức cà phê trứng đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống bền vững.

Hoàng hậu Bỉ duyên dáng trong tà áo dài, cùng Nhà vua dạo phố Hà Nội

Vào chiều 31/3, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đã dào bờ hồ Hoàn Kiếm, hoà mình vào không khí nhộn nhịp của thủ đô. Hoàng hậu duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách.

Những hình ảnh ấm áp khi Nhà vua và Hoàng hậu vui vẻ vẫy tay chào người dân đã nhanh chóng lan truyền, thể hiện sự gần gũi và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.

Thưởng thức cà phê trứng tại quán Hidden Gem Coffee

Nhà vua Philippe làm động tác “cụng ly” với Hoàng hậu Mathilde – Ảnh: X Wim Dehandschutter

Vào chiều ngày 1/4, Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đã ghé thăm Hidden Gem Coffee – quán cà phê nổi tiếng với không gian tái chế độc đáo nằm trên phố Hàng Tre. Tại đây, hai vị khách quý đã được giới thiệu về cà phê trứng – một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Hà Nội.

Nhà vua Philippe tỏ ra hến thú khi nghe về quy trình chế biến cà phê trứng, thậm chí hóm hỉnh cầm tách cà phê và “cụng ly” với Hoàng hậu.

Nhà báo Wim Dehandschutter, người tháp tùng đoàn Hoàng gia Bỉ, đã nhanh chóng chấp nhận khoảnh khắc ý nghĩa này và chia sẻ trên trang X cá nhân.

Lan tỏa thông điệp sống xanh và phát triển bền vững

Chuyến thăm cà phê tái chế của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ không chỉ là trải nghiệm văn hóa, mà còn thể hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững. Bộ Ngoại giao Bỉ đã nhấn mạnh rằng chuyến công du Việt Nam lần này nhẵm thúc đẩy hợp tác về kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và quản lý môi trường.

Chuyến thăm của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khẳng định sức hút văn hóa và điểm đến du lịch độc đáo của Hà Nội.