Gặp lại người thân sau 19 năm lưu lạc sang Trung Quốc, bà Lê Thị Thủy ôm các chị òa khóc nức nở.

Không khí Hà Nội, Thái Nguyên ô nhiễm ở mức nguy hại

Theo AirVisual (tổ chức đo chất lượng không khí thế giới), chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội, Thái Nguyên những ngày qua ở mức xấu, có hại cho sức khỏe người dân và cần hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Trong sáng 7/11, Thái Nguyên là thành phố ô nhiễm nhất nước, xếp thứ hai là Hà Nội với chỉ số AQI 176, xem chi tiết báo VnExpress.

Người phụ nữ lưu lạc 20 năm: “Mẹ ơi, tìm thấy em rồi!”

Sáng 7/11, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã đưa bà Lê Thị Thủy (55 tuổi, quê ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về với người thân sau 19 năm lưu lạc ở Trung Quốc.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Từ sáng sớm, 6 người thân của bà Thủy đã có mặt ở TP Vinh để chuẩn bị cho cuộc trùng phùng. Gặp lại nhau sau 19 năm xa cách, những người chị của bà Thủy ôm lấy em mình òa khóc.

Ông Lê Xuân Hòa ( anh ruột bà Thủy) cho biết bà Thủy là em gái út trong gia đình có 6 anh chị em. Trước khi lưu lạc bên Trung Quốc, bà Thủy là mẹ đơn thân, có một con trai sinh năm 1994. Một ngày cuối tháng 8/2003, mẹ con bà bất ngờ rời khỏi nhà và mất tích, không ai biết đi đâu, xem chi tiết báo Dân Trí.

Người đàn ông thiệt mạng vì sụp ‘ổ gà’ ở TP.HCM

Ngày 7/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy bị sụp “ổ gà”, văng xuống đường trong đêm.

Qua xác minh, vụ tai nạn xảy ra trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), tối 5/11.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong -ảnh chụp màn hình clip.

Thời điểm trên, người đàn ông ngoài 50 tuổi, lái xe máy trên đường số 1. Khi đến trước số 139 đường số 1 (phường Bình Hưng Hòa B) thì bị sụp “ổ gà”, té xuống đường.

Người dân địa phương đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, xem chi tiết báo VTC NEWS.

9 ngư dân bám trụ 4 ngày trên gò nổi giữa biển Trường Sa

Thông tin ban đầu, tàu cá QNg 90499TS ra quần đảo Trường Sa đánh bắt hải sản thì gặp sự cố. Thuyền trưởng cố gắng khắc phục nhưng bất thành. Đến 20h ngày 1/11, tàu bị sóng lớn đánh chìm, mất liên lạc hoàn toàn với đất liền.

Tàu chìm, 11 ngư dân bơi đến một gò cát cách đó hơn 1 hải lý (khoảng 1,8km). Khi đến nơi, nhóm ngư dân phát hiện thuyền viên T.V.N. (42 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) và P.M.S. (35 tuổi, tỉnh Phú Yên) đã mất tích.

9 thuyền viên còn lại phải chịu đói và lạnh, bám trụ suốt 4 ngày trên gò cát. Đến ngày 5/11, họ được một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, ứng cứu, xem chi tiết báo Dân T.