QUẢNG TRỊ — Ông Lưu Văn Biên, 62 tuổi, trú thôn Thượng Hòa, xã Vĩnh Linh, phát hiện chiếc túi bỏ quên chứa gần 75 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay. Ông đã trình báo công an xã Vĩnh Linh để tìm trả lại cho người mất.

Sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 06/7, khi ông Biên đến trung tâm học tập cộng đồng thôn Thượng Hòa và nhìn thấy một chiếc túi bị bỏ lại. Sau khi hỏi những người xung quanh nhưng không ai nhận là chủ, ông mang túi về kiểm tra và phát hiện bên trong có máy tính xách tay cùng số tiền mặt gần 75 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin từ ông Biên, công an xã Vĩnh Linh xác định chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Khánh Huyền, nhân viên Bưu điện Vĩnh Linh. Chị Huyền đến thôn Thượng Hòa sáng cùng ngày để thu tiền điện và chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, sau đó vô tình để quên chiếc túi tại địa điểm trên.

Nhờ sự kết nối của Công an xã, chị Huyền đến tận nhà ông Biên để nhận lại toàn bộ tài sản. Xúc động trước việc tìm lại được số tiền lớn, chị ngỏ ý gửi tiền cảm ơn, nhưng ông Biên từ chối và cho rằng đây là việc mình nên làm.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)