Bà Lê Thị Hà bàng hoàng khi phát hiện bộ xương người trong bồn nước bỏ hoang 4 năm. Công an Đồng Nai đang điều tra để làm rõ nguồn gốc nạn nhân.

Bàng hoàng phát hiện bộ xương trong bồn nước bỏ hoang

Ngày 23/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ phát hiện “bộ xương người” trong bồn nước trên mái nhà của bà Lê Thị Hà (64 tuổi), trú tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa. Căn nhà bà Hà mua lại từ 7 năm trước, từng lắp thêm bồn nước inox 1.000 lít để sử dụng nước giếng, nhưng đã bỏ không từ 4 năm nay sau khi chuyển sang dùng nước máy.

Sự việc chỉ được phát hiện khi bà Hà nhờ hàng xóm là ông Trần Ngọc Ẩn (62 tuổi) lên tháo dỡ bồn nước. Khi kiểm tra, ông Ẩn thấy một số mảnh xương nghi là xương người và lập tức thông báo cho chủ nhà.

Chủ nhà khẳng định không nghi ngờ ai, mong sớm có câu trả lời

Bà Hà cho biết thời gian gần đây, chỉ còn hai vợ chồng già sinh sống trong nhà. Ông chồng thường xuyên bệnh tật, đi lại bằng xe lăn. Những năm trước, vợ chồng bà có thời gian dài nằm viện, bỏ nhà trống. Trong khu vực cũng không có ai mất tích hay có dấu hiệu bất thường.

“Tôi sốc khi nghe nói có xương người trong bồn. Gia đình tôi không nghi ngờ ai, chỉ mong cơ quan chức năng sớm điều tra rõ ràng để người đã khuất được an nghỉ”, bà Hà chia sẻ.

Cảnh sát thu giữ giấy tờ nghi liên quan nạn nhân

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thu giữ một số vật chứng trong bồn nước, bao gồm một ví da, giấy đăng ký xe mang biển số Long An, cùng hai thẻ ATM đứng tên một nam và một nữ. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố chính thức.

Ông Ẩn – người phát hiện bộ xương – cho biết đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông hy vọng công an sớm làm sáng tỏ vụ việc để người dân trong khu vực an tâm.

Theo:Vnexpress