Một phép màu giữa thảm kịch hàng không: Hành khách mang quốc tịch Anh may mắn sống sót đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng ngay sau khi máy bay rơi tại Ahmedabad chiều 12-6.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến hơn 200 người thiệt mạng

Chiều 12-6, chuyến bay mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel (Ahmedabad), trong hành trình bay đến London, Anh. Trên máy bay có 242 người.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương và Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, chỉ khoảng 30 giây sau khi rời đường băng, một tiếng động lớn phát ra, sau đó máy bay rơi xuống khu nhà tập thể gần sân bay, gây cháy lớn và sập nhiều dãy nhà.

Đến tối cùng ngày, cảnh sát Ahmedabad xác nhận 204 người đã thiệt mạng, trong đó có cả 3 sinh viên y khoa sống trong khu nhà bị trúng máy bay. 25 người khác bị thương dưới mặt đất, trong khi hàng chục người khác đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh ghép: Vietnamnet)

Hành khách sống sót kể lại khoảnh khắc địa ngục

Người sống sót kỳ diệu là ông Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, quốc tịch Anh, được tìm thấy tại ghế 11A trong tình trạng chấn thương ở ngực, mắt và chân.

Trong cuộc phỏng vấn với Hindustan Times, ông Ramesh xúc động nhớ lại:

“Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi tôi đứng dậy, xung quanh tôi toàn là thi thể. Tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn là các mảnh vỡ máy bay.”

Ông cho biết sau khi tiếng nổ lớn vang lên, máy bay rung lắc dữ dội rồi đột ngột rơi xuống. “Tôi không tin mình còn sống sót,” ông nói trong nước mắt.

Hiện ông đang được điều trị tại bệnh viện Ahmedabad và là hành khách duy nhất được xác nhận sống sót cho tới nay.

Chính phủ Ấn Độ mở điều tra toàn diện, nhiều nước chia buồn

Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Murlidhar Mohol tuyên bố đã tổ chức họp khẩn cấp, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ, y tế và kỹ thuật đến hiện trường.

“Chúng tôi chưa thể xác nhận số người thương vong cuối cùng. Mọi nỗ lực vẫn đang tập trung vào cứu hộ và giám định thi thể,” ông Mohol cho biết.

Nga, Anh và nhiều nước đã gửi điện chia buồn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ nỗi đau với Ấn Độ, trong khi Thủ tướng Narendra Modi khẳng định đây là một “thảm kịch không thể diễn tả thành lời”, khiến cả đất nước bàng hoàng và đau buồn.

Hơn 100 thi thể đã được nhận dạng, hiện trường vẫn đang được phong tỏa

Tính đến rạng sáng 13-6 (giờ địa phương), hơn 100 thi thể đã được đưa về bệnh viện Ahmedabad để nhận dạng. Các hình ảnh từ hiện trường do EPA ghi lại cho thấy máy bay bị xé nát, nhiều phần văng ra xa, trong khi khu nhà tập thể cho bác sĩ bị sập hoàn toàn.

Lực lượng cứu hỏa vẫn đang dập lửa âm ỉ, trong khi đội giám định và chuyên gia hàng không tìm kiếm hộp đen nhằm xác định nguyên nhân chính xác của thảm họa.

Theo: Tin tức, Vietnamnet