Thần đồng 13 tuổi gây chấn động khi hạ gục “Trạng nguyên cờ tướng” hạng 5 Trung Quốc
Kỳ thủ 13 tuổi Trần Thiệu Bác vừa gây chấn động khi đánh bại “Trạng nguyên cờ tướng” Quách Phụng Đạt tại giải Vân Trung Đại Tế Bôi danh giá ở Trung Quốc.
- Hôn nhân cận huyết và nỗi đau của người vợ tại Hà Nội
- Mua bán thận: Từ người bán trở thành kẻ cầm đầu đường dây mua bán thận
- Xuất khẩu dầu Mỹ tăng kỷ lục giữa căng thẳng Iran
Thần đồng 13 tuổi gây chấn động khi đánh bại “Trạng nguyên cờ tướng”
Giải cờ tướng Vân Trung Đại Tế Bôi diễn ra diễn ra hồi tháng trước tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã chứng kiến một kịch bản không tưởng đối với giới mộ điệu kỳ đàn đại lục. Sự xuất hiện của một gương mặt trẻ măng đã khiến dàn cao thủ hàng đầu phải dè chừng. Đó chính là Trần Thiệu Bác, cậu học sinh trung học chỉ mới 13 tuổi đến từ Hàng Châu.
Đối thủ lớn nhất mà Thiệu Bác đánh bại chính là Quách Phụng Đạt, kỳ thủ hiện đang giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cờ tướng Trung Quốc. Quách Phụng Đạt vốn là nhà vô địch Kỳ Thành Bôi (Cúp ASEAN – Trung Quốc) và được kỳ đàn phong tặng danh hiệu “Trạng nguyên cờ tướng” vô cùng danh giá. Thất bại của một “Trạng nguyên” đang ở độ chín sự nghiệp trước một cậu bé mới sinh tháng 12 năm 2012 đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự.
Trần Thiệu Bác không phải là cái tên quá xa lạ đối với các giải đấu trẻ khi cậu liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng . Tuy nhiên, khi bước ra một sân chơi lớn quy tụ dàn kỳ thủ hàng đầu trong top 10 và top 20 quốc gia, cậu học sinh này vẫn bị xem là “kẻ ngoại đạo” và ít nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn. Phải đến khi trực tiếp hạ gục các tượng đài trên bàn cờ, tài năng thiên bẩm và phong cách thi đấu điềm tĩnh của Thiệu Bác mới thực sự được thừa nhận rộng rãi như một thần đồng mới nổi.
Hành trình vượt dàn cao thủ và sự kỳ vọng vào một “Ma đồng” mới
Để có mặt trong trận bán kết gặp Quách Phụng Đạt, Trần Thiệu Bác đã phải trải qua 7 vòng đấu giai đoạn vòng bảng đầy khốc liệt với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lừng lẫy. Dấu ấn đậm nét nhất chính là chiến thắng kịch tính trước Doãn Thăng, kỳ thủ xếp hạng 6 Trung Quốc, ở vòng đấu quyết định để chính thức giành tấm vé đi tiếp. Bản lĩnh của cậu bé 13 tuổi được thể hiện rõ nét khi không hề tỏ ra e ngại hay lúng túng trước dàn cao thủ như Lưu Tử Kiện (hạng 11).
Bước vào trận đấu cuối cùng, dù đã nỗ lực hết mình để nối dài mạch bất bại, Trần Thiệu Bác cuối cùng cũng bị “hóa giải” bởi sự già dơ của Lưu Tử Kiện. Thất bại tại trận chung kết đã khiến Thiệu Bác lỡ hẹn với ngôi vị quán quân, nhưng vị trí á quân vẫn là một thành tích phi thường đối với một kỳ thủ ở lứa tuổi học sinh trung học. Lưu Tử Kiện đã tận dụng tốt những sai sót nhỏ nhất của đối thủ trẻ để lên ngôi vô địch. Nhưng cũng không quên dành những lời khen ngợi cho kỳ thủ thần đồng Hàng Châu.
Giới chuyên môn nhận định Trần Thiệu Bác có đầy đủ tố chất để kế tục danh xưng “Ma đồng” mà Mạnh Phồn Duệ, người vừa bước sang tuổi 18 từng nắm giữ. Sự trỗi dậy của những tài năng nhí như Thiệu Bác cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại kỳ đàn Trung Quốc, nơi mà ngay cả những nhà vô địch thế giới cũng có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Việc xuất hiện những “mầm non” như Thiệu Bác sẽ là thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ quốc tế nào.
Tâm Thanh (tổng hợp)