Thủ khoa Ngoại thương chinh phục SAT top 1% thế giới

Nguyễn Ngọc Anh, học sinh trường làng, đạt thủ khoa Ngoại thương với SAT 1590/1600 và IELTS 8.0, khẳng định bản thân qua nỗ lực không ngừng.
- Cả nước sẽ sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học, bệnh viện
- Bắt nhóm đối tượng trộm xe đầu kéo táo tợn
- EU siết Nga bằng gói trừng phạt mới, tăng tốc thoát khí đốt Moscow
Nguyễn Ngọc Anh, cựu học sinh THPT Thanh Oai B, Hà Nội, trở thành thủ khoa Đại học Ngoại thương với điểm xét tuyển 30/30. Điểm SAT 1590/1600, top 1% thế giới, tương đương 20 điểm. Kết hợp IELTS 8.0, đạt 10 điểm, Ngọc Anh lọt top 10 thủ khoa đầu vào của trường.
Thủ khoa Ngoại thương và hành trình học tiếng Anh
Từ cấp 1, Ngọc Anh học tiếng Anh tại trung tâm gần nhà. Em yêu thích môn này, thường xuyên thi học sinh giỏi và giành giải cấp huyện. Lên lớp 10, em nghiên cứu phương thức xét tuyển của Ngoại thương. Với thế mạnh tiếng Anh, Ngọc Anh đặt mục tiêu thi IELTS và SAT. Em học IELTS hai buổi mỗi tuần tại Hà Đông, cách nhà 10 km. Ở nhà, em luyện các cặp kỹ năng như Nghe – Nói hoặc Đọc – Viết. Để cải thiện phản xạ, em nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn mỗi tối. Ngọc Anh cũng dùng chatbot AI để chỉnh sửa bài viết, nâng cao kỹ năng.
Thủ khoa Ngoại thương vượt qua thất bại SAT
Cuối lớp 11, Ngọc Anh đạt IELTS 8.0, với Nghe và Đọc 8.5. Sau đó, em học SAT trực tuyến vì không có lớp ôn gần nhà. Kỳ thi SAT đầu tiên, em chỉ được 1390/1600. Không nản chí, nữ sinh học từ vựng, điều chỉnh cách làm bài. Em học nhóm với bạn để sửa lỗi. Sau bốn lần thi chưa đạt, lần thứ năm vào tháng 3, Ngọc Anh đạt 1590/1600. Kết quả này giúp em tự tin xét tuyển vào Ngoại thương. “Điểm số này như trút được gánh nặng,” em chia sẻ.
Tầm nhìn tương lai của nữ sinh trường làng

Ngọc Anh đặt mục tiêu đạt học bổng cao trong bốn năm đại học. Em đang làm quen với trường lớp, khám phá các câu lạc bộ. Sang kỳ II, nữ sinh dự định làm gia sư và tham gia nghiên cứu khoa học. Nếu có cơ hội, em muốn đi trao đổi hoặc du học. Thầy Nguyễn Văn Triểu, Phó hiệu trưởng THPT Thanh Oai B, nhận xét Ngọc Anh nhút nhát nhưng giàu tiềm năng. “Lễ chào mừng là cơ hội để em bứt phá,” thầy nói.
Ngọc Anh chia sẻ ngày 17/9: “Thất bại là khó tránh, nhưng đứng lên mới đáng tự hào.” Thành tích của em truyền cảm hứng cho học sinh trường làng.
Theo: Khai Mở