Bên cạnh đó, văn hoá – giải trí 24h qua còn có những câu chuyện đáng chú ý: Soạn giả ‘Đôi mắt người xưa’ qua đời ở tuổi 98; Nữ phóng viên CNN bị trấn lột khi đang dẫn trực tiếp…

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Thực hư thông tin Thúy Nga qua đời

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga chia sẻ hình ảnh một số kênh YouTube đăng tải thông tin về việc cô qua đời ở Mỹ. Thậm chí, một kênh còn cho biết diễn viên hài để lại khối tài sản lên đến triệu đô nơi xứ người.

Trước tình huống “dở khóc dở cười” này, Thúy Nga lên tiếng đính chính. Cô viết: “Sáng giờ, có mấy người nhắn tin hỏi thăm coi thực sự em chết chưa. Vì ngày nay trên các kênh YouTube họ báo Thúy Nga đã chết tại Mỹ và gia tài để lại một triệu đô luôn nha. Cứ lâu lâu lại bị đồn chết miết, vui hết biết”.

Thực hư thông tin Thúy Nga qua đời
Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, đại diện nữ danh hài thông tin phóng viên báo Thanh Niên biết đây là những thông tin không đúng sự thật được đăng với mục đích để câu view.

Soạn giả ‘Đôi mắt người xưa’ qua đời ở tuổi 98

Nguyễn Phương, soạn giả các vở cải lương kinh điển “Đôi mắt người xưa”, “Bọt biển”…, qua đời hôm 1/7, thọ 98 tuổi.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương thương tiếc ông. Với bà, soạn giả Nguyễn Phương là một cây bút sáng tác hăng hái, đề tài đa dạng, văn phong rất đời. Theo VnExpress, bà nói: “Ông chuyên bám vào thời sự xã hội nên kịch bản từ cải lương đến kịch, phim đều thấm thía tính nhân văn”.

Soạn giả 'Đôi mắt người xưa' qua đời ở tuổi 98.
Ảnh người thân của soạn giả Nguyễn Phương cung cấp trên VnExpress.

Nhiều năm cộng tác với cố soạn giả, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết ông thích đọc sách, nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật và quan sát cuộc sống. Do vậy, sáng tác của ông giàu thông điệp thời sự.

MAAC xin lỗi nhà soạn nhạc ‘Mắt biếc’ vì mời nhầm người mạo danh

Theo Tuổi Trẻ, sự kiện nói trên là “Sound Design” (Thiết kế âm thanh), diễn ra hôm 20/6 tại Học viện Kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình MAAC ở quận 1, Tp.HCM. Diễn giả chính của sự kiện là nhà thiết kế âm thanh Hậu Nguyễn, còn người được cho là “Christopher Wong” là diễn giả khách mời, xuất hiện ở phần hai của chương trình.

Hôm 2/7, MAAC ra thông báo đính chính về danh tính của diễn giả khách mời này. Học viện viết: “Chúng tôi vừa biết rằng diễn giả khách mời ở phần hai (phần hỏi đáp) có tên khai sinh là Huỳnh Hồng Giang (tên trong sự kiện là Christopher Wong). Người này không phải là Christopher Wong chính hiệu, người nổi tiếng với những bản nhạc nền trong các bộ phim chiếu rạp của Việt Nam nhưng hiếm khi xuất hiện trước công chúng”.

MAAC xin lỗi nhà soạn nhạc 'Mắt biếc' vì mời nhầm người mạo danh
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ về người giả mạo soạn nhạc Christopher Wong.

Để xảy ra sự việc, MAAC công khai xin lỗi nhà soạn nhạc Christopher Wong: “Giám đốc của chúng tôi, ông Đinh Trí Dũng, vừa nói chuyện riêng với ông Christopher Wong để đưa ra lời xin lỗi chân thành. Sự cố này khiến cả hai bên đều bối rối, nhưng trách nhiệm thuộc về MAAC. Chúng tôi rất tiếc và một lần nữa xin lỗi ông Christopher Wong”.

Nữ phóng viên CNN bị trấn lột khi đang dẫn trực tiếp

Theo Mirror đưa tin được báo Thanh Niên đăng tải, vụ việc Bruna Macedo bị tấn công xảy ra rất bất ngờ khi cô và đồng nghiệp đang làm việc gần cầu Bandeiras ở thành phố São Paulo (Brazil).

Trong lúc cả nhóm đang tập trung thông báo về mực nước sông Teté dâng lên đáng lo ngại vì mưa lớn thì xuất hiện một người lạ mặt đứng trên cầu hướng mắt về nhóm phóng viên CNN Brazil.

Nữ phóng viên CNN bị trấn lột khi đang dẫn trực tiếp
Ảnh chụp màn hình video.

Qua một hồi quan sát khoảng 2 phút, người này xác định được mục tiêu rồi lẳng lặng tiến đến bên Bruna Macedo khi cô đang đưa tin truyền hình trực tiếp. Ban đầu, cô và các đồng nghiệp còn thân thiện chào. Sau đó, người đẹp tiếp tục chăm chú nói về tình trạng mực nước và các trận lũ lụt thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, vài giây sau đó, người đàn ông này rút dao ra đe dọa khiến Bruna Macedo sốc và lùi lại vài bước rồi buộc phải giao nộp chiếc điện thoại di động của mình. Giữa tình thế như vậy, ống kính CNN nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Cuối cùng, người đàn ông này còn trấn lột chiếc điện thoại thứ hai của Bruna Macedo rồi mới bỏ đi. Nhiều trang tin ở Brazil xác nhận kẻ gây chuyện chính là một đối tượng vô gia cư.

Phía đồng nghiệp của Bruna Macedo cho hay cô không bị thương và đã trở lại trung tâm CNN sau vụ việc. Nữ phóng viên trải qua cơn sợ hãi tột độ nhưng vẫn ổn.

Bản tin văn hoá – giải trí 24h ngày 3/7 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!