Đại úy công an ở Bến Tre liên quan đến đoạn clip xôn xao mạng xã hội có nội dung “công an xã đánh dân…” bị tạm đình chỉ công tác.

Hành động bị camera ghi hình

Báo Pháp luật TP. HCM cho biết, người đánh dân trong clip là Đại úy PVTr – công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Tr đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Trước đó, 2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cho thấy khi nhiều người dân và lực lượng dân quân, dân phòng đang khống chế người đàn ông say rượu thì một công an mặc sắc phục công an đến đá liên tục vào người này.

Sau đó người công an bỏ đi, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục áp giải người đàn ông say rượu đi.

Diễn biến vụ việc đã được camera của người dân ghi lại.

Ông Nguyễn Quang Tuấn nộp hơn 6 tỷ đồng

Zing dẫn tin từ VKS cho biết, ông Nguyễn Quang Tuấn – cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 8 bị can khác nộp khắc phục tổng số tiền gần 21 tỷ. Cơ quan điều tra đã kê biên 13 bất động sản của ông Tuấn và 5 bị can khác.

Trước đó, VKS cho rằng hành vi của ông Nguyễn Quang Tuấn là lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, quỹ bảo hiểm xã hội tổng số tiền gần 54 tỷ đồng.

Ô tô khách 47 chỗ bị lật ở Phú Thọ

Theo Vietnamnet, khoảng 13h chiều 29/1, một vụ lật ôtô khách loại 47 chỗ ngồi đã xảy ra tại khu vực đèo Cón (Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ).

Xe khách mang biển số 29F (đăng ký ở Hà Nội), khi gặp nạn trên xe có 46 hành khách.

Tại hiện trường, ôtô 47 chỗ bị hư hỏng nặng, người dân đã đập cửa kính để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: HQ).
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: HQ).

Hiện chưa có thông tin chính xác về số người gặp nạn cũng như mức độ thương tích.

Cháy tại toà nhà 16 tầng ở Sài Gòn

Theo VnExpress, gần 13h trưa nay 29/1, đám cháy phát ra từ căn hộ khoá cửa rộng khoảng 60 m2 tại toà nhà chung cư Asiana 16 tầng trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội bao trùm căn nhà, cháy ngùn ngụt ra bên ngoài, khói đen lan sang tường các tầng phía trên.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.
Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Hàng trăm người hốt hoảng chạy xuống dưới bằng thang bộ. Nhiều xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường.

Sau 15 phút đám cháy được dập tắt. Hoả hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều nội thất căn hộ.

Vì sao vắng bóng khách Trung Quốc tới Việt Nam?

Mấy tháng qua Việt Nam hy vọng từ 8/1/2023, Trung Quốc mở lại biên giới sẽ khiến lượng du khách nước này sang Việt Nam tăng mạnh, trở về giai đoạn như trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, tổng kết tháng 1, con số đưa ra cho thấy khách Trung Quốc vắng bóng đột ngột tại Việt Nam.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt hơn 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 42% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong 10 nước quốc gia có lượt khách du lịch sang Việt Nam nhiều nhất tháng 1, dẫn đầu là Hàn Quốc với hơn 258.000 lượt người, đứng thứ 10 là vương quốc Anh với hơn 21.000 người. Đáng nói là trong danh sách top 10 này không có tên Trung Quốc.

Điều này là bất thường so với dự đoán của giới chức ngành du lịch Việt Nam. Bởi lẽ trước khi có dịch, lượng du khách Trung Quốc vốn chiếm tới 1/3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Con số hàng trăm nghìn lượt khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng đầu năm là điều xảy ra thường xuyên trong những năm trước dịch.

Sự sụt giảm đột ngột lượng du khách Trung Quốc tới Việt Nam được lý giải bởi những nguyên nhân như tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn rất căng thẳng, kinh tế suy thoái… Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, nguyên nhân căn bản là do số lượng người tử vong vì Covid-19 trên thực tế là rất lớn tại Trung Quốc 3 năm qua. Theo hướng lập luận này, số người chết vì Covid-19 ở nước này không chỉ là những số liệu nhỏ lẻ mà chính quyền Trung Quốc ngụy tạo, mà thực tế có tới hàng trăm triệu người đã tử vong trong những năm qua. Thảm cảnh nhà nhà có tang ở Trung Quốc được coi như một câu trả lời xác đáng cho việc tại sao người dân nước này sẽ không thể tạo ra những làn sóng du lịch như khi chưa có dịch viêm phổi Vũ Hán.

Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video/nguồn TrithucVN)